:Sigh:Mình với ax ky cóp được ít tiền mua miếng đất định cưới xong xây nhà ở. Đất mua giấy tay từ người quen ở sát bên, khoảng đầu 2005. Sau đó lu bu quá với lại thiếu tiền đóng thuế đất nên tụi mình ko làm giấy tờ đất ngay, đến tháng 8/2005 Nhà nước qui hoạch làm 1 con đường cắt ngang hết miếng đất của mình (gọi là đường dự phóng, nhưng mấy năm rồi ko thấy phóng, mà ko biết phóng để làm gì, 1 con đường to đùng đi đâu vào nơi hẻm hóc đó?). Mấy năm nay làm giấy tờ ko được, cất nhà tạm cũng ko được. Tụi mình bức xúc chuyện nhà ở quá, con sắp 2 tuổi rồi mà vẫn phải ở nhà thuê. Nhà cửa bh giá ở trên trời, tìm đỏ mắt ko được 1 nơi hợp với túi tiền mỏng dính của tụi mình, có thì ở những nơi sợ bị giải tỏa, hoặc ở nơi hẻm hóc phức tạp quá...
Gia đình mình có miếng đất trống nhiều năm nay, tụi mình tính xin mua chịu cất nhà trước trả tiền sau, nhưng còn 1 số chuyện lăn tăn ko biết làm thế nào? Cụ thể là vầy nè:
Ông bà Ngoại cho mẹ mình 2 lô đất, 1 lô 4x18, hiện có nhà mẹ mình đang ở với chị gái, 1 cháu ngọai(là con chị) và em gái mình; 1 lô 8x17 ở đối diện hiện đã bán 1/2 (nhưng người chủ vẫn để gđ mình sử dụng đất), lô đất này có cất 2 gian nhà nhỏ (4x5/1 gian), hiện ba mình ở 1 bên, em trai ở 1 bên. 1/2 lô đất còn lại này mẹ mình làm giấy chia thành 4 phần cho ba mình, anh trai, mình và em trai (miếng đất này hiện trị giá khoảng 1,5tỉ - mình nghe nói vậy). trong lúc buồn chán quá, mình nảy ra ý định chạy về xin mẹ cất tạm cái nhà ở miếng đất trống trước 2 gian nhà này mà ở, ở ko đủ thì làm thêm cái gác. Ax nói vậy sao phải, mình ở nhà cao phía trước, ba ở nhà thấp cũ phía sau, rồi nhỡ người chủ đất bất ngờ lấy lại miếng đất đã bán (để xây nhà chẳng hạn) thì em trai mình ở đâu? Cuối cùng tụi mình bàn với nhau nếu gđ mình đồng ý, sẽ phá bỏ gian nhà nhỏ rồi xây lên 2 tầng, ba và em trai ở dưới, nhà mình ở tầng trên (anh trai mình ở nhà riêng). Chi phí xây dựng khoảng 400T, tiền nợ thuế 77T nữa tụi mình phải chịu. sau đó 3 người có phần trong miếng đất này có yêu cầu tụi mình sẽ trả số tiền tương ứng với giá trị phần đất của mỗi người (với đk là trả từng người một, chứ trả cùng lúc chắc tụi mình cắn lưỡi chết). Và mẹ mình sẽ sang tên đất cho vc mình, để còn có thể cầm cố trả nợ nếu ko xoay xở nổi.
Thấy thì có vẻ thuận lợi nhỉ, nhưng tụi mình phân vân lắm, ko biết có nên ở chung với nhà vợ ko? Hoàn cảnh nhà mình khá phức tạp. Ba mẹ mình có nhiều mâu thuẫn với nhau, 2 năm trước ba mình có người đàn bà khác, cả ba và mẹ ko muốn li hôn nên giải pháp là ba qua sống riêng ở gian nhà đó, ai sống cuộc sống riêng của người ấy. Hàng tháng anh em mình biếu tiền ba chi xài, tất nhiên ko trang trải hết được mọi nhu cầu, ba có xoay xở thêm. Còn em trai mình, sau khi đi bộ đội về nó như người thất trí, chẳng chịu làm ăn gì, đóng cửa chẳng giao tiếp với ai. Nó mâu thuẫn sâu sắc với ba mình, do nó nghĩ ba mình bất tài vô dụng, ko làm trụ cột cho gđ, nên cha con ko nói chuyện với nhau. Anh trai mình đi làm tỉnh xa nên cũng ít cận kề nó. mẹ và 3 chị em gái mình ngày càng ko tiếp cận đc nò, chẳng hiểu nó có ẩn ức gì?Nó trách thân phận, trách cứ tất cả người thân, cho rằng ai cũng có lỗi với nó...Mình nhận thấy lỗi lớn nhất của gđ mình là quá nuơng nhẹ với nó, 27-28 tuổi vẫn ăn bám gđ, có chuyện ko vừa ý là chửi bới, mâu thuẫn có khi đến nỗi xô xát nhau. gđ mình quyết định ko phải phục vụ nó nữa, nó có thân nó phải nuôi. Anh trai mình ra đk chu cấp hỗ trợ nó hết sức trong thgian nó tìm việc, nhưng đâu vẫn hoàn đấy thôi. Hiện giờ nó vẫn vậy, có khi mượn anh trai mấy triệu bạc nói đầu tư nọ kia, đi làm vài bữa lại ở nhà. Ba mình thấy tội nó lại bao cấp phục vụ. Giờ nó xem gđ mình rẻ hơn người dưng, duy có anh trai và chị dâu là nó còn qua lại, nhưng cứ hễ nhắc đến tại sao lại vậy thì nó bỏ đi.
Em trai mình ko thích ở chung với ai, giờ vc mình về ở đó chắc nó gai mắt lắm. Ax mình là KTS, ko ngại việc thiết kế nhà sao cho mỗi người có ko gian sống riêng tư, nhưng ra vào gặp nhau, ko biết chuyện gì xảy ra?
Mình suy nghĩ tới lui hoài, nếu mình có 500T, ráng xoay xở thêm, tìm mua cái nhà nhỏ xíu bên ngoài sống vậy mà tự do dễ chịu hơn là ở chung. Mình nói thế ax trầm ngâm lắm, nói ba già rồi đâu phải hàng tháng cho ba ít tiền tự ăn tự sống là xong, con cái sống chung phụng dưỡng bố mẹ cũng là việc nên làm, ăn thua cách ăn ở của mình thôi. Ax chủ quan thế bởi sự thật là làm việc hay sống ở đâu ax cũng hay đc người xquanh quí mến, chứ mình là người trong nhà, biết rõ tính khí người thân nên e ngại lắm. Ax lại rất băn khoăn chuyện mẹ chồng mình, bà ko thích vc mình ở bên ngoại. Hồi mình sanh con trai, mẹ mình đến ở giúp đc 2 tuần thì đổ bệnh phải về nhà. VC mình hàng đêm vật lộn với em bé quấy khóc, cứ từ 10g đêm đến 4 g sáng mới chịu ngủ yên. Ko tìm đc NGV, ax có khi đi ctác 2-3 ngày mới về, vất vả quá tụi mình đùm túm về nhà mẹ mình khi con đc hơn tháng. Vậy mà mẹ chồng xuống SG ko ghé thăm, đòi bế con 3-4 tháng từ Gò Vấp về nhà chú nó ở Q2 cho bà thăm cháu. Bh mà về ở bên ngoại, mẹ chồng chẳng phản đối gì đâu, nhưng chẳng bao giờ ghé thăm cháu và vc mình thì tội ax...
Bố mẹ nào có ghé qua đọc chuyện của mình, xin chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm. Chí thú làm ăn lắm nhưng thật sự tụi mình chưa hết lận đận :Sigh::Sigh:, và luôn đau đáu về một chỗ ở gọi là "nhà mình".
Tặng các bố mẹ "triệu đóa hoa hồng" nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:, chúc một cuối tuần vui vẻ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thấy...