Có nên nuôi con nuôi hay không? xin các mẹ cho ý kiến
Xin chào các mẹ, Hôm nay em viết ra những dòng này sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, Em đã cố gắng rất nhiều và cả việc làm TTTON cũng nhiều lần mà không có được con, quả thật đối với em, là một người phụ nữ, nhiều khi em nghĩ em có thể sống với con mà không cần chồng, chồng em không muốn có con nuôi, nhưng em lại rất thèm tiếng trẻ thơ. Việc chồng em có đồng ý hay không đối với em giờ không quan trọng nữa, các mẹ cho em xin ý kiến liệu em có nên xin con nuôi không? điều kiện kinh tế em không giàu có gì nhưng đủ sức nuôi cả hai mẹ con ở mức trung bình khá. Nếu em nhận nuôi con không biết sau này nếu con lớn lên biết em không phải là mẹ đẻ thì sẽ ra sao? Vì em thấy báo chí hay kể chuyện này nọ nhưng em nghĩ đời thực có khi không giống thế. Các mẹ giúp em với, em không có kinh nghiệm, đặc biệt những mẹ đang nuôi con nuôi cho em lời khuyên với, mong các mẹ vào chia sẻ với em.