Có nên níu kéo cuộc hôn nhân này nữa không các mẹ???
Các mẹ ơi???e đang buồn quá. Em cần sự chia sẻ của các mẹ nhiều nhiều.
Chồng em đi công tác xa nhà và cặp bồ với con bé kém chồng em 15 tuổi( nó là nhân viên của chồng em). em biết được thông tin này do dư luận lên tiếng ah. Hai vợ chồng đã ngồi nói chuyện, Chồng em (hắn) chối bay bay.
Mỗi lần em động đến con bồ của hắn (nhắn tin hỏi han thôi) là hắn lại cay cú gọi chửi bới em thậm tệ, dọa giết mẹ con em, dọa đốt nhà, đốt xe. Nực cười hơn hắn triệu tập họp 2 bên gia đình, hắn nói do em ghen tuông nên làm hắn mất mặt ở công ty, không dám ngửng mặt nhìn ai, rồi hắn khóc tu tu như trẻ con.
Em đang rất bối rối không biết xử lý sao vì không có bằng chứng thì em tìm được clip sex của hắn với bồ. Em mở xem mà lòng lạnh băng, em thấy đau quá mà không khóc dc nữa. E căn thù cách hành xử của hắn đối với em và bên nhà ngoại. Vì hôm đáy là chủ nhật hắn về nhà, lúc hắn định gọi em lên để hành hạ tiếp về việc em dám nhắn tin hỏi thăm con bồ hắn. Em cho hắn xem clip sex của hắn và nói " Anh còn giải thích và thanh minh gì không??". Đến lúc này hắn ngồi im ko nói được gì nữa.
1 tuần sau hắn xin nghỉ hẳn công việc ở công ty về nhà ( mặc dù hắn đang rất oai, dưới quyền hắn có hàng nghìn nhân viên). Hắn nói xin lỗi mẹ con em, hắn xin mẹ con em tha thứ và hứa sẽ làm lại.
Em thì đang phân vân chưa biết làm gì và quyết định như thế nào về việc này. Em thương 2 thằng nhỏ, chỉ sợ chia tay con mình nó trưởng thành không hoàn thiện...rồi sợ tranh chấp về tài sản.