Chào các bạn, mình là thành viên của wtt từ rất lâu, thường học hỏi kinh nghiệm của các mẹ trên đây và cũng thường đọc mục tâm sự


Hôm nay, mình có việc này cần các mẹ tư vấn vì mình thấy rối quá và không dám dứt khoát sợ con mình bị ảnh hưởng , sau này thì ân hận lắm.....


Vợ chồng mình yêu nhau và sống đến nay là 13 năm, cả hai đều ngoài 40 tuổi, có 2 con nhỏ gần 3 tuổi và 8 tháng tuổi (các bạn sẽ thắc mắc tại sao có con muộn vậy ?! xin đọc tiếp để biết lý do nhé)


Mình thì đi làm việc rất tốt, đảm nhiệm các vị trí trưởng phòng của các công ty đa quốc gia, nên lương bổng tạm ổn....


Chồng mình thì không có nghề nghiệp vì trình độ không có, nhưng suốt ngày chỉ muốn làm ăn lớn mà kinh nghiệm thì ko có, tác phong làm việc cũng ko, chồng mình là người miền tây , nên từ khi yêu nhau đến giờ mình là người chi trả tất cả mọi thứ từ tiền nhà trọ khi anh mới lên sg, cho đến tiền ăn, điện nước.... tất tần tật vì chồng mình không làm ra tiền từ khi mình biết yêu và đồng ý lấy anh làm chồng.


Mọi người sẽ hỏi tại sao mình lại ngu và mù quánh đến thế..... chính mình giờ đây cũng ân hận và tự trách mình quá nhu nhược và ngu muội đến dường nào.......anh là người điềm tính, chững chạc.... nói chung là hiền, mình nghĩ có lẽ anh chưa gặp thời nên mới vậy.... vì kinh tế gia đình chỉ có mình lo nên mình chẳng dám có con khi kinh tế chưa thực sự ổn... Vc mình ở chung với mẹ mình (ngoài 80 tuổi) ... lúc trước chồng mình có gom góp, có mượn tiền của mình để thuê mảnh vườn trồng bonsai, cây kiểng.... hàng ngày anh lấy lý do phải vào vườn chăm sóc cây, rồi chiều 5-6g mới về nhà, ăn cơm chơi với con, rồi đi ngủ, chẳng lo nhà cửa hư hỏng chổ nào, cửa nẻo ra sao, trần nhà thấm thì phải làm sao... anh xem như là nhà trọ chẳng có trách nhiệm, (nhà này mình đã mua lại từ mẹ của mình, dù mẹ cho thì nhiều hơn là mua), quần áo cơm nước được phục vụ sẳn hết, vài tuần thì mượn tiền mình xài vài trăm ngàn đến vài triệu.... chứ mình chưa hề nhận được xu nào từ chồng, vì mình nghĩ mình ko cần, và chồng mình thì ko có để đưa thì đòi cũng như không.


Đỉnh điểm là ngày trong tháng 7 /2013, mình thì vất vả dỗ 2 đứa con ngủ (đứa nhỏ lúc đó được gần 5 tháng, đứa lớn thì khoảng 26 tháng) ở tầng 2, chồng thì ở tầng 3 nói vì ko chịu được máy lạnh, khi 2 con ngủ mình lên tìm chồng để bàn việc xây nhà thì thấy chồng đang nhắn tin, mình mượn đt thì thấy đang nhắn tin cho cô nào đó đại loại là "đang làm gì ? em nhớ anh...." còn nhiều nữa nhưng mình tức điên lên ko đọc nữa mà lấy đt của chồng gọi ngay cô đó nói "chị có biết đang nhắn tin hẹn hò với người có gia đình ko ?" thì cô ta ắp úm trả lời là nhầm người tìm người tên Lộc.... mà trước đây khi mang thai đứa thứ 2, một hôm đt của chồng reng mình bắt máy cũng số này nói tìm người tên Lộc, mình nói là nhằm máy vì đây là số của chồng tui, ko phải tên Lộc... chứng tỏ là họ đã qua lại với nhau lâu rồi và cô kia cũng biết đây là người đàn ông có vợ


Khi đó chồng mình ko nói được tiếng nào, mình đem đt của chồng xuống tầng 2 cất để sáng mai tính tiếp, vì mẹ mình và 2 con đang ngủ, ko ngờ chồng mình xuống đòi mình trả đt mình ko đưa nói là tui giữ bằng chứng anh ngoại tình đây, thế là nhoài vô đánh mình nói mày nói tao ngoại tình hả, tao đánh chết mẹ mày luôn, đồ mất dạy... lúc đó mẹ mình thức dậy thấy chồng đang đánh mình và đè mình xuống bóp cổ, mẹ mình ngăn nhưng anh vẫn ko buông tay, còn nói tao bóp cổ cho mày chết, tao bẻ gãy tay mày..... bây giờ ngồi viết lại những dòng chữ này mà nước mắt cứ tuôn.


Sau đó mình kêu công an xuống yêu cầu anh ra khỏi nhà để tránh chuyện xấu nhất xảy ra.


Đến nay đã hơn 3 tháng từ ngày xảy ra chuyện, anh có đến xin lỗi và xin được gặp con, mình đồng ý cho gặp con nhưng ko muốn nghe giải thích về chuyện kia, vì mình quá sợ hãi và ko còn tình cảm với chồng nữa, trước mặt con, mình vẫn cười nói bình thường ba ba mẹ mẹ.... nhưng mình đã soạn xong đơn ly hôn, chờ khi nào nhà sửa xong mẹ con mình dọn về nhà mới thì sẽ đề nghị li hôn, hiện nay mình đang ở nhà mướn , chồng thì ở trong vườn từ ngày đó đến nay.


Từ ngày mình sửa nhà, chồng mình chẳng hề hỏi han hay lo lắng chút nào, chắc có lẻ anh đã quên với việc mọi thứ đều đổ lên cho mình, kể cả con bệnh, mình thì bận họp ko về sớm đưa đi bsi được chồng cũng ko thể làm thay, chờ mẹ về mới được, nói chung là nếu việc gì có mặt 2 vc thì toàn bộ chi phí, giao tế, thu xếp.... đều do mình làm hết chồng chỉ làm theo sự hướng dẫn thôi,


Nay mình muốn ly dị nhưng con còn nhỏ quá, lo sợ ko thể dạy con một mình được, dù gì thì có cha có mẹ vẫn hơn, nhưng thái độ của chồng chẳng chút thay đổi và bao nhiêu năm nay mình cứ như con trâu cực lực cấy cày mà chồng thì chẳng ra gì, mình muốn toàn tâm lo cho con, ko muốn có chồng nữa mà chỉ thương con vì ko cho con có cha bên cạnh.


Mong các bạn chia sẽ