Câu chuyện cuộc đời của mình thực sự rất dài, mà mình không biết pải bắt đầu từ đâu. Cũng không biết sắp xếp ngôn từ như thế nào cho đúng . Nhưng những dòng mình đang viết đây là những gì mình đang muốn được nói ra sau bao nhiêu ấm ức, kìm nén và chịu đựng . Là toàn bộ sự thật về những gì mà cuộc đời 35 năm của mình đã và đang xảy ra . Mình mong mn đọc nhìn nhận 1 cách khách quan nhất và cho mình xin lời khuyên để mình lấy niềm tin đi tiếp quãng đời còn lại
Cách đây 2 năm mình là một người phụ nữ được nhận xét là xinh xắn, nhanh nhẹn ,hoạt bát và có chút thành công trong công việc.Sau một tai nạn giao thông mình trở thành người khuyết tật, liệt 2 chân không thể đi lại được cùng vô vàn biến chứng của tình trạng liệt không cử động được từ ngực trở xuống .hiện nay mình đang sống trong 1 cuộc sống thực sự ngột ngạt không nối thoát và một sự cô đơn buồn tủi vì ko dc sự quan tâm động viên từ ck. Mình nữa muốn ly dị để thoát khoỉ cuộc sống ngột ngạt , vừa không dám vì thương con, vì mình sợ ko ai chăm sóc.
Trước mắt mình kể về quãng thời gian khi mình còn khỏe mạnh , cv ổn định để mọi người hiểu hơn về mình và có những cái nhìn khách quan nhất . Mình và ck yêu nhau 3 năm thì cưới ,tự lo đủ tiền cưới ,mua sắm cho đám cưới ( Vì nhà ck ko khá giả, còn mình thì bố mất sớm, mẹ bị bệnh ). Lúc yêu nhau thì đúng là toàn màu hồng và mình ko toan tính gì nhiều về công vc của ck cũng như tiền bạc mà chỉ nghĩ đơn giản rằng cứ thương yêu nhau, chăm chỉ làm ăn sẽ có tất cả .
Mình lấy ck vẫn vừa đi làm ,vừa đi học thêm và sinh bé đầu lòng. Rạn nứt vợ ck bắt đầu từ khi mình sinh bé đầu lòng, khi đómình nghỉ chế độ thai sản ở nhà chăm con. Ko có lương hàng tháng ck mình pải đưa tiền cho mình chi tiêu hàng ngày, thêm 1 đứa con và bà nên mọi thứ đội lên . Mình nhớ như in hồi đó mình bảo ck đưa tiền mình đi chợ mua đồ vì tiềnđưa đã hết lúc đó ck mình nói " ở nhà thôi mà tiều gì tiêu lắm thế mới có vài hôm đã hết ", '' tiền chứ có pải giấy đâu". Mình có nói lại kiểu như là trcs mình còn có lương tháng chi tiêu nên thêm thăm vào a ko biết chứ đủ thứ pải mua. '' CK mình nói '' lương cô dc mấy đồng, ko đủ mua cái quần lót cho cô mà cũng đòi kể ". Thực tình lúc đó mình đã cảm thấy cay đắng và cảm nhận được có gì đó ko ổn trong cs rồi.Hồi đó những năm 2005 lương nv của mình chỉ khoảng 5-600 k , còn ck mình làm nv chạy vật tư cho 1 cty tư nhân cũngkhá hơn mình khoảng 1-2 tr gì đó , mình chỉ nhớ sau khi sinh bé lớn xong 2 vc cũng tiết kiệm dc 20tr .Nhưng anh chị nhà ck khó khăn nên mang về cho vayhết .
Sau sự việc cãi nhau vì tiền đó chẳng hiểu sao mình đã có suy nghĩ pải cố gắng làm việc dành dụm để mua dc 1 miếng đất,làm 1 cái nhà cấp 4 ở ngoại thành hay cách thành phố 15-20 km cũng dc để nếucó chuyện gì mình và con vẫn có cái nhà để ở ( lúc đó mình đang ở nhà thuê). Vì bố mình đã mất mẹ thì bị bệnh mình ko có chỗ dựa nào cả.
Công vc của mình khi đó là PG cho 1 của hàng nên pải làm ca , còn anh ta thì làm hành chính lương lúc đó cao hơn mình nên thấymình đi sớm về tối, con cái nheo nhóc( khi đó có bà lên chăm ) , tuần 3 buổi làm tối thì sáng mình ở nhà chiều đi làm đến khuya, còn ngày làm HC thì chiều về cơm nước, con cái xong 6h lại đi học đến 9-10h tối ( khi đó mình đang học Vb 2năm cuối ) ,cái cảnh chiều về gđ người ta vk đầy đủ còn nhà mình thì vk ngày nào cũng tối khuya nên anh ta cứ bắt mình nghỉ ở nhà chăm con. May mắn là mình ko nghỉ và khi bé dc 1 tuổi thì mình xin dc cv làm hành chính và ổn định cv dần. Sau 2 năm cưới nhau tụi mình tiết kiệm dc 50 tr khi đó đối vớimình to lắm và mình nghĩ luôn đến chuyện tìm mua đất ở ngoại thành để ổn định nên cũng cố vay mượn mua dc mảnh đất ngoại thành .
Ck mình là người ko cờ bạc ,ko rượu chè,nhưng gia trưởng . Cuộc sống cứ thế theo vòng xoáy làm vc, nuôi con trả nợ nên mọi xích mích vụn vặt cũng trôi qua
Đến cuộc rạn nứt thứ 2 là một ấm ức uất hận tột cùng . Khi đó chuẩn bị làm nhà mình và mẹ ck có đi xem ngày ở nhà 1 bà thầy bói mà mẹ ck mình hay đến để xem ngày tốt xấu động thổ làm nhà. Mình và mẹ ck đến thì bà ý bảo làm dc ra riêng T2 thì làm khi đó xem ngày cụ thể sau . Đến gần ngày định làm ck mình về xem lại bà ý chẳng hiểu ntn bà ý nói với ck mìnhlà mình có bồ , rồi con mình ko pải của ck ( trong khi suốt thời gian yêu nhau mình chỉ có ck và ck cũng là người đầu tiên của mình ) còn ck có phải đầu tiên với mình ko mình cũng ko rõ và cũng ko bao giờ hỏi . Mình phát hiện ra sự khác lại khi nghe lén dc cuộc điện thoại hỏi thủ tục xét nghiệm ADN ,và mình đã rất suy sụp,mình bế con về quê ngoại và cũng định ly hôn ngay lúc đó . Sau ck về xin lỗi và mình cũng bỏ qua để mọi chuyện bình thường .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn lúc này...
Rât cảm thông với em vì tai nạn nghiệt ngã đó. Giờ tình hình chân em đã cải thiện hơn chưa.?
Có vẻ...