Có lẽ nó hơi dài và lủng củng một chút. Mong mọi người bỏ chút thời gian đọc và cho ý kiến. Em cám ơn cả nhà trước.


Chuyện thế này ạ:


Hai người từ khi quen nhau đến khi cưới là gần 3 tháng.


Lần dẫn dâu đầu tiên. Nhà gái nói chủ động phương tiện sang nhà trai (hôm nhà trai sang dạm ngõ, bàn bạc các thủ tục, cách thức, thống nhất chuyện cưới). Nhà trai đi xe tới (xe đi thuê và của vài người bạn), đến khi về, nhà gái chiếm xe nhà trai sang nhà trai, khách nhà trai phải ở lại gọi taxi về. Hai tuần sau, tin theo gió tới tai nhà trai là: Nhà trai không tiếp đón nhà gái chu đáo ..v..v..


Chiều đó nhà chồng đặt 7 mâm cơm gọi là ăn mừng (mời nhà gái 2 mâm, họ ở lại 3), khách nhà trai giận nên ít người ở lại, khách nhà gái ăn cỗ xong, nhà trai gọi taxi đưa về. Mâm bát đã thuê nên người ta tới dọn, chỉ còn bàn ghế và quét nhà, bạn em chồng và em chồng làm, cô dâu cứ ngồi không (ai hỏi thì trả lời, không thì dán mắt vào tv, chưa chắc đã xem tv), đứa bạn em chồng bực quá mới nói "mình là khách mà phải làm trong khi dâu mới thì ì ra đấy", đến lúc đó mới đứng lên lấy chổi quét nhà, khi đó cũng đã xong rồi.


Nhà trai là người Nam Định, họ hàng ở đó hết, chỉ có mình gia đình nhà trai ở Hải Phòng. Dẫn dâu lần đầu chỉ có các ông các bà, chú thím ra còn các cô, các em và những người khác thì cưới mới ra. Nhà trai rất ít người, nhân công thu dọn chiến trường chỉ có em chồng và 2 ng bạn em chồng cùng với thím.


Hôm cưới chính thức, khách thì quá nhiều, làm chung ở một khách sạn. Không gian khách sạn này có nhiều chỗ, mà phải tổ chức cưới rồi mới biết, là không hợp lý. Nhà gái ở ngay cửa ra vào thoáng đãng, 3 dãy bàn thẳng tắp, trong khi nhà trai nằm trong góc và trong những gian phòng nhỏ bố trí 3 hoặc 2 bàn một phòng. Khách nhà trai cứ đi nhầm vào nhà gái. Rồi chuyện hộp đựng phong bì để riêng, nhà gái để ở vị trí lấn hết sang bên nhà trai, dù rằng bên nhà gái để ở đâu họ nhà gái cũng chẳng nhầm được, bên nhà trai bị khuất, lại cứ bị đẩy vào góc, em chồng đã nói với em vợ, tới hai lần, nhưng em vợ cùng mấy người đứng ở đó không phản ứng, em chồng phải ra gặp mẹ vợ để nhắc nhở.


Đến khi tàn tiệc, nhà trai còn 10 bàn (bạn bố mẹ chồng, họ tới muộn), nhà gái còn 1 bàn (bạn bè cô dâu), cô dâu cứ ngồi bên đó nói chuyện với bạn, để chú rể một mình chào khách.


Buổi tối, bố mẹ chồng và chồng xé phong bì trên tầng hai, vợ dưới chân cầu thang tầng một cứ gọi giật chồng trống không (thì ra cần về nhà mẹ đẻ lấy đồ, sợ muộn nhà đóng cửa, sáng hôm sau đi honeymoon) rồi càu nhàu cáu bẳn "xé phong bì lúc nào mà chả được" Chồng vội bỏ đấy đi xuống, bố mẹ chồng ngạc nhiên, em chồng ngạc nhiên vì đứng đối diện chị dâu dưới chân cầu thang và nghe thấy hết. "Chị ấy không hiền" em chồng nghĩ thế.


Sáng hôm sau, chồng hỏi mượn tiền BC đi tuần trăng mật, 30' sau con dâu xách đồ, chỉ một câu "con chào ông bà, con đi chơi" và taxi thẳng tiến sân bay. Khi đó không có mặt MC, còn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.


Hết tuần mật ngọt,


- mẹ chồng hỏi "tại sao chúng mày đi chơi mà không xin phép người lớn, có các ông các bà, người lớn cả đấy"


- Ơ, con tưởng a.D nói với bố mẹ rồi


Theo như cả nhà trai được biết, dự tính lúc đầu của họ đến tận khi cưới vẫn chưa thay đổi là không đi nghỉ. Trước hôm cưới vài ngày, ông bà nội có hỏi "chúng nó đi đâu chơi không?" BMC thật thà "không"


Ngày đầu tiên sau tuần trăng mật, cả nhà dậy lúc 6h, ăn sáng đi làm, CD ngủ tới 7h30 mới dậy đi làm luôn không ăn sáng. MC nghĩ vừa đi chơi về mệt nên không ý kiến. Ba ngày liên tiếp diễn ra, BC mắng, ngày tiếp theo dậy sớm nấu cơm, xong, lên gác. Vài ngày như thế, BC nói với C và con gái rằng "vợ mày nó bỏ thuốc độc vào cơm hay sao mà nó không dám ăn cơm cùng thế?" Nguyên nhân sâu xa là CD lên phòng ngủ tiếp, mặc dù buổi tối ăn cơm xong 8h hai VC đã lên phòng rồi. Dù có con trai ở nhà hay không, cứ ăn cơm rửa bát xong, ngồi 5' CD về phòng, không mấy khi ngồi nói chuyện với cả nhà.


CD là nhân viên hành chính của trường đại học, đang xin làm trợ giảng, 8h mới vào làm.


Trong nết ăn nết ở nhiều điều không vừa ý, tuy nhiên MC không nói gì, nhỏ nhặt mà, tặc lưỡi cho qua. BC thì không thế, nhiều khi BC mắng vì cái tội: sân sau bẩn ngập lên để MC quét, nhà tuy thuê NGV nhưng họ chỉ làm t7+cn, nhà thì nuôi chó, gà, mèo, về nhà lâu thế mà chưa cầm cái chổi quét nhà, chưa từng thay xỉ cho mèo, chưa từng dọn c** chó, cốc chén toàn MC với EC hay C rửa, nấu cơm xong thì tút hết vào bồn rửa bát ngập lên chừng nào ăn cơm xong rửa cả thể.


Cưới được hơn một tháng thì EC đi lấy chồng. Hai tuần trước khi ăn hỏi cô em chồng, bố chồng và chồng sang nhà CD để hỏi các thủ tục, nhà CD coi như là nhà thân nhất gần nhất với nhà mình.


Ăn hỏi EC theo như dự định là 14h, tuy nhiên, ngày mai ăn hỏi, tối nay 9h nhà trai hỏi có thể sớm hơn 1h không, nghĩa là chuyển sang 13h. BMC đồng ý. Do không chú ý hay vì quá vui mừng vì quả bom cuối cùng đã được đẩy đi sau 4 năm gào thét, BMC chưa thống báo giờ đã chuyển cho BMV


Ngày hôm sau, đúng 14h thì BMV tới, cũng là lúc nhà trai đứng lên ra về, vậy là BMV không gửi xe nữa, qua nói với MC một hai câu rồi ra về.


CD định không đi, nhưng bạn của EC nói mấy câu, vài lần, nên thay đồ đi dẫn dâu, mặc dù ở nhà cũng chả làm gì cả.


Từ khi ăn hỏi (24/12) đến khi cưới (3/1) lúc này mới mua đồ về chia chè, hạt sen, bánh nướng ra từng gói nhỏ và để thành từng phần cùng thiệp. BMC bắt đầu đi mời. Vì quá bận, mời trước khi cưới có 6 7 ngày cộng với ma xui quỷ khiến thế nào, BC kêu con trai về mời ông bà thông gia sang ăn cưới, BMV trả lại: đưa tiền cho CD mang xuống mừng với lý do bận không tới được. (Hôm qua thì vợ nt cho chồng rằng: Nhà em chỉ cần tình cảm chân thành không câu nệ lễ nghĩa khách sáo" Ấy thế mà họ vì chuyện này sau đó coi nhà trai là cỏ rác)


Hơn nửa tháng sau, MC thấy tình hình giữa CD và BC khá căng thẳng nên kêu gọi cho ra ăn riêng. Khi ăn riêng