Các mẹ ơi cho mình tâm sự và xin chút ý kiến của các me
Mình sanh em bé đầu năm 2007 , sanh xong em đêm đó chồng mình đã nặng lời với mình , mình rất buồn và khóc đêm đó , lúc đó mình muốn ẵm con đi cho xong , rồi đến lần sanh thứ 2 anh ta chửi mình để mặc mình với con , 2 bầu vú thì căng sữa tức khg ngủ được , con thì không có sữa bú , đêm hôm mình phải làm hết , buồn tập 2 . từ ngày lấy chồng đến nay hơn 10 năm bị đánh 3 lần bị bẻ tay 2 lần .bị chửi bị xúc phạm đến bố mẹ mình rất nhiều , và chửi mình mất dạy , rồi nhiều thứ ...giờ mình muốn li dị cho xong mà sợ con cái thiếu thốn tình cảm còn cứ như vậy thì mình sẽ bị đánh dài dài .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu người chồng này không thể thay đổi được, cho dù bạn có cố gắng thế nào thì con của bạn cũng...