Em và chồng quen nhau 3 năm mới cưới vậy mà mới 1 năm chung sống đã bao nhiêu cãi vã chung quy cũng vì chồng bênh mẹ chồng.


Chả là em mới sinh e bé được 2 tháng và ở ngoại được 1 tháng rồi, em muốn xin ở ngoại nửa tháng nữa nhưng ck bảo để hỏi mẹ. Em tức chồng em tiền thì bảo vợ đưa nhưng chuyện gì cũng hỏi mẹ. Chồng em đi làm ko đủ nuôi bản thân nên em vẫn phải cho tiền hàng tháng. Vơi mang bầu vẫn phải cho tiền chồng, vợ nghỉ đẻ cũng phải cho tiền chồng. Mà thu nhập của em theo mức sống ở tỉnh lẻ mà cứ phải nuôi chồng theo mức sống ở Hà Nội. Người khác thì mong ước chồng mang tiền về chứ em chỉ mong chồng em không lấy tiền của vợ thôi. Em đối xử với ck như thế mà xin ở thêm nửa tháng cũng bảo để anh hỏi mẹ. Em bức xúc quá bảo chồng bám váy mẹ thế là a ấy giận 1 tuần nay ko hỏi han đến 2 mẹ con e. E gọi điện thì ko nghe máy, nhắn tin thì bảo em cút đi. Em chán cảnh lấy nhau xong bao nhiêu từ ngữ ko hay dành cho nhau. Bản chất a chắc sẽ ko thay đổi, em thì ko có thiện cảm với MC. e rất buồn và suy nghĩ cuộc hôn nhân của em khó kéo dài nhưng em lại ko muốn con thiếu tình cảm của bố.


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android