Chào các mẹ,


Em nay lớn rồi nhưng chưa có chồng :Sad: nghĩ cũng buồn, chẳng hiểu tại sao duyên số của mình chưa đến, người yêu mình thì mình ko yêu. Người mình yêu, chưa kịp cưới đã có gia đình. Hôm bữa tình cờ gặp lại anh ấy bên vơ con mà lòng thấy buồn.


Hiện em có quen một anh, hai người thích nhau lắm nhưng mà chỉ là cảm xúc thôi, cũng đi chơi như những cặp tình nhân khác. Mình chỉ phân vân một điều: liệu mối tình này rồi có đến được bến bờ hạnh phúc ko?


Về phía kitty07 thấy hơn anh ấy nhiều phương diện từ, mình cũng tự tạo cho mình một business riêng qua bao năm vất vả, mình cũng lại cao bằng anh ấy nên đi chung mình ko biết ai nghĩ là cặp bồ không tương xứng :RaisedEye .


Hiển nhiên ngoài cảm xúc ra mình cũng không dám chê anh ấy vì anh ấy đúng là trắng tay qua kinh doanh thất bại, giờ hy vọng là hồi phục được. Anh ấy cũng dạng người rất có chí thú làm ăn nhưng chưa may nên dành chịu vậy.


Vấn đề ở đây là tuổi mình đã lớn mình ko thể đợi anh ấy thành công trong business rồi hai đứa mới lập gia đình được, mà anh ấy thì giờ chưa có gì ngoài nổ lực mà chưa thâu được kết quả.


Kittty đây chán quá rồi, chẳng biết suy tính ra sao?, chẳng lẽ giờ chia tay hay lại đi cưới chồng (chứ ko phải chồng cưới - mà nếu vậy sau này đàn ông trong nhà mà ko có đóng góp gì thì liệu bản tính tự ái của anh ấy có làm anh ấy bỏ nhà ra đi để đến nơi nào đó mà cho anh ấy cái quyền đàn ông ko?


Các mẹ đã có gia đình kinh qua nhiều khó khăn trong hôn nhân giúp mình nhé, mình đang phân vân quá chừng, liệu thời gian có đơi mình, năm nay mình đã 35t rổi. :Donttella: