E chào các chị! E cũng mới biết đến trang web này. E thấy ở đây mọi người có thể trao đổi cùng nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. E cũng có 1 chuyện rất muốn hỏi ý kiến các chị và muốn xin các chị 1 lời khuyên.
E là 1 cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Trước khi yêu anh ấy e mới chỉ có 1 tình yêu thời học trò. A đến với e đúng lúc e cần người an ủi nhất, khi đó e học năm thứ 1 Đại học và vừa chia tay mối tình đầu. Lúc đó có rất nhiều người con trai bày tỏ tình cảm với e nhưng e k hiểu sao e lại chọn yêu a. Và e đã nhận lời yêu a mặc dù khi đó e chỉ thích a thôi. Nhưng càng ngày e càng cảm thấy mình đã yêu a ấy thật lòng và yêu rất nhiều. Quả thật a ấy là 1 người con trai tuyệt vời, yêu e và luôn tôn trọng e. Thấm thoát bọn e đã yêu nhau đc 3 năm.
Sẽ chẳng có j fải nói nếu a ấy k ở quá xa e. Khi nói lời yêu e, a ấy đg học năm cuối ĐH. Tốt nghiệp ĐH xong anh ấy trở về quê làm việc (vì a là con một trong gia đình nên fải về ở với bố mẹ) và hiện nay mở công ty riêng.
Bọn e yêu nhau chỉ có gia đình a ấy biết và rất ủng hộ. Còn bố mẹ e k hề biết e yêu a. Vì nếu bố mẹ e biết sẽ fản đối đến cùng vì k cho e lấy chồng ở quê. Quê anh ấy cách HN khoảng 60km.
Giờ đây e đã tốt nghiệp ĐH và được vào làm ở 1 cơ quan Nhà nước rất có tiếng. Bố mẹ bắt đầu nghi ngờ vì thấy e k yêu ai cả. Có nhiều người giới thiệu hết người này đến người nọ. Rồi bố mẹ cũng nhận ra e có người yêu rồi (vì mỗi khi nhà e có việc người yêu e vẫn đến thăm hỏi, nhưng e toàn fải nói dối bố mẹ đó là bạn e).
E yêu anh ấy thật lòng nhưng giờ đây bố mẹ, người thân, bạn bè đều fản đối. Họ bảo e là dại, "bỏ chỗ sáng đâm đầu vào chỗ tối". Đôi lúc e cũng nghĩ vậy. E tủi thân khi thấy bạn bè đc ng yêu đưa đón, còn e thì ng yêu ở xa quá nên 1 tháng bọn e chỉ đc gặp nhau 2 lần.
Bây giờ e vừa thi đỗ công chức tại 1 chỗ làm mà nh người mơ ước. Nh lúc yêu a mà e vẫn k biết mình có can đảm từ bỏ tất cả: gia đình, công việc, từ bỏ HN để về bên a k?
E fải làm sao đây? Nh người bảo lấy chồng xa bố mẹ sẽ rất vất vả(k fải vấn đề vật chất). E muốn xin các chị lời khuyên vì e biết ở đây nh chị đã có gia đình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Mình người Đà Nẵng lấy Ck Hà Nội nè. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình hối hận khi ko nghe gia đình và mọi...
Cái top lâp đã dc 7 năm. Bao nhiêu chuyện yêu xa của các chị cũng dc giãi bày nơi đây. Chuyện nào...