Em sn 93, năm nay 24t. Em muốn hỏi mng trong diễn đàn là "
có nên lấy 1 người làm chồng trong khi mình ko hề có tình cảm gì với người đó ko?
"
1/ về bản thân em
Công việc: đang làm kế toán cho tư nhân (7tr/tháng), công việc bình thường, bảo để phát triển hay leo lên chức nọ chức kia vs mình cũng khó
Ngoại hình:
mặt: khá (đi xã giao hay có việc váy bướm trang điểm thì cũng dc khen xinh xắn
da: ngăm
cao trên 1m6, gầy, ngực lép (chính xác thì là không có j, bức tường vs ốc vít ạ)
sức khỏe cũng ko phải người khỏe mạnh lắm. kiểu như mà đi leo núi ví dụ mng hay leo Fan hay đi phượt phơi ngoài đường thì mình chịu, mệt lắm
Tính cách: người hướng nội, kiểu mới quen thì em sẽ kiệm lời, quen lâu thì sẽ thoải mái hơn nói chuyện chém gió =D
bản thân ko fai kiểu người quản giao, bạn bè và các mối quan hệ xã hội mình ko nhiều.
ngây thơ vs cuộc sống này (xã hội con người sành sỏi lắm, mình k theo kịp) => mình sợ bị lừa lắm, mà giờ đi làm quen biết nó cũng khác vs thời đi học, con ng ko biết đâu mà lần
Môi trường: ko có nhiều các mối quen biết vs người khác giới, (môi trường toàn nữ). đi làm cả ngày cũng ko có thời gian nhiều.
Tình cảm: mình là 1 người con gái kém duyên, trước giờ ko có nhiều ng để ý tán tỉnh gì đâu. thời sinh viên chỉ có đi học về nhà, ko tham gia hoạt động j, trong lớp cũng ko tham gia nhiều vs hoạt động lớp nên thật sự các mqh quen biết rất hạn chế. Đầu năm nay ms có mối tình đầu vs 1 anh ở cty (vi đầu năm chuyển chỗ làm gặp nhau có tháng là yêu) nhưng vài tháng thì bị đá
Gia đình: gia đình mình ở quê bình thường, đủ ăn đủ tiêu, vs dư dả 1 ít.
2/ Về người được giới thiệu (sn88)
Ngoại hình: ngang với em (kiểu 2 bên tương xứng nhau)
Công việc: làm nhà nước, nghiên cuus khoa học
Tính cách: mọi người nói là hiền lành, là người cso trách nhiệm, chăm chỉ làm ăn (vì trước nhà anh này cũng khó khăn, tự làm chứ k có ai giúp).
Gia đình: môn đăng hộ đối
Tình cảm: anh này có tình cảm j vs em hay có yêu em ko thì em ko biết.
gặp nhau anh ta cũng chẳng nói j hay đại ý là ngỏ lời j cả. gặp mấy lần xong hỏi luôn là "anh muốn để bố mẹ lên nhà em nói về chuyện hôn nhân chúng mình" em bao " khá bất ngờ nên cần suy nghĩ" thì chưa nổi 48h hỏi em suy nghĩ xong chưa :| :| :| em bảo chưa, thì sau gọi cho cô mối bảo cô hỏi hộ xem ý em ấy thế nào :-S :-S :-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn quen biết qua mai mối hay là sao? Còn về chuyện kết hôn thì khi cả hai đều có tình cảm với nhau thì hạnh phúc...