Có nên khuyên mẹ ly dị bố không? Làm thế nào để mẹ em bớt khổ vì bố đây?
Chào các mẹ thông thái! Em cần lời khuyên của mọi người! Mẹ của em năm nay 44 tuổi! Mẹ rất khổ cực, áp lực và chịu đựng bố em suốt 24 năm trời! Em có nên khuyên mẹ ly dị bố ko? Vì hoàn cảnh gia đình em rất phức tạp! Hixx!hixx!
Gia đình em bây giờ có 6 người:có bố, mẹ , em và 3 người em nữa!
Bố em rất nóng tính, cục cằn và hay uống rượu! Mỗi khi có chuyện là lại đập phá, quát tháo và coi thường mẹ! Hồi em lớp 5, bố còn đi với bồ bỏ rơi mẹ! Mang hết tiền bạc bán đi cho bồ! Mẹ em cũng từng 2 lần ly dị nhưng không thành! Vì nghĩ thương chúng em và nghĩ bố em sẽ thay đổi bản tính dần dần! Bây giờ thì bố em 50 tuổi rồi, không còn đi với bồ nữa, ở nhà cũng tập trung làm kinh tế với mẹ em! Nhưng mà tính bố vẫn nóng nảy và cục cằn như thế.
Ngay như 8h tối hôm trước, chỉ vì đứa em thứ 2 mượn xe máy và láp tốp của em mang xuống nhà trọ, bố em không cho mang đi! Cũng là lời qua tiếng lại thôi nhưng bố em cáu giận vì chúng em không nghe lời, bố chửi và đuổi chúng em ra ngoài, bố bảo là chúng em láo, cãi lời bố! Mặc dù sự thật là bố hỏi thì em trả lời bố thôi! Tất nhiên là cãi cọ thì cũng có lời qua tiếng lại nhưng chúng em không hề dùng từ ngữ hỗn xược nào cả, tính bố em rất nóng! Bố nhất quyết không cho mang xe và láp tốp đi! Thế rồi bố điện lên cầm dao và hung hăng bảo “đứa nào đi tao chém chết”. Mẹ và chúng em rất sợ >_< mẹ em chỉ biết khóc thôi!
Nói chung cuộc sống của mẹ em là chịu đựng, em có nên khuyên mẹ em ly dị với bố không? Hay thuyết phục mẹ cố gắng thay đổi bố! Nói thật là lúc cãi nhau thì rất giận nhưng mọi chuyện qua đi em lại rất thương bố, nghĩ tới nếu ly dị bố sẽ sống ra sao?
Dưới em còn 3 đứa em nữa! Em gái thứ hai năm nay 20 tuổi, em gái thứ ba năm nay 7 tuổi và em trai thứ tư năm nay 3 tuổi!
Em phải làm sao đây? Các mẹ thông thái có thể cho em ý kiến được không ạ? Em cảm ơn rất nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1