Chào các mẹ, em năm nay 24 tuổi, đã lấy chồng đc 1 năm và chưa có con. Trước khi cưới bọn em đã có 5 năm yêu nhau, gia đình nhà chồng đối xử với em rất tốt. Trước khi kết hôn tụi em chưa có đủ kinh tế nhưng bố mẹ chồng cứ giục và nói bố mẹ lo hết đám cưới cho 2 đứa nên em cũng đồng ý. Nhưng khi cưới tất cả mọi thứ là do chồng em tự lo liệu ( mãi sau này em mới biết đó là tiền anh ấy cờ bạc lô đề mà có). Cưới xong mẹ chồng mẹ có nc riêng với chồng em và bảo giờ 2 đứa tự trả nốt tiền nợ đám cưới khoảng 40 triệu, rồi nói chồng em hỏi em xem còn bao nhiêu cho mẹ mượn để mẹ trả nợ. Nghe chồng nói chuyện em cũng đưa tiền mặc dù chỉ còn có 10 triệu rồi em có gọi điện nói chuyện với mẹ chồng em rằng lần sau nếu có chuyện gì thì mẹ cứ nói với cả em nữa chứ đừng nói với mình chồng em như vậy, giờ bố mẹ khó khăn mà tiền em cũng chưa dùng đến thì cư bảo em, em sẽ đưa cho mẹ, mẹ chồng em cũng đồng ý. Mấy hôm trươc, em đang đi làm chồng em có gọi điện nói rằng đưa anh mượn CMT lát nữa anh qua lấy, em có hỏi để làm gì thì anh nói để bố vay tiền ngân hàng trả nợ. Em nói sổ đỏ nhà không có tên em sao lại cần CMT của em, hơn nữa em cũng chưa chuyển khẩu về nhà chồng nữa thì chồng em giải thích rằng bên ngân hàng nói là đã kết hôn rồi thì cần cả CMT của vợ. Em đồng ý đưa CMT nhưng sau đó 1 cô làm cùng em có nói rằng bố chồng em vay tiền mà muốn mượn CMT của em thì bố nên nói vs em 1 câu rồi em hẵng đưa chứ giờ bố chồng chưa nói gì cả thì đừng đưa vội. Vậy là em gọi điện nói chồng đừng qua lấy CMT nữa, em cũng nói rất nhẹ nhàng như ý cô kia dặn em. Nhưng chồng em nói rằng em sợ phải mang nợ rồi không muốn giúp gia đình chồng nếu đã như vậy thì thôi và thái độ rất gay gắt với em. Tối đi làm về em có nói chuyện thì thái độ của chồng vẫn rất khó chịu, em vẫn mềm mỏng nói rằng bố nên nói cho em biết nữa vì dù sao cần CMT của em thì em phải có trách nhiệm trong việc đó vì vậy em được biết là điều dĩ nhiên, nhưng chồng em nói giờ không cần nữa. Em hỏi anh định thái độ như vậy tới khi nào thì anh có nói từ giờ chỉ có ntn thôi và bọn em đã cái nhau rất nhiều thậm chí nói tới chuyện ly hôn. Em không đưa CMT cho chồng như vậy là sai hả các mẹ.
Từ lúc cưới nhau tới giờ chồng chưa lo cho em được ngày nào cả, cưới nhau đc 1 năm mà 4 lần anh đi đánh bạc mỗi lần anh nợ 30, 40 triệu và hiện giờ 70 triệu, có cái xe để đi lại cũng cắm mất rồi. Mấy lần trước em đều cùng anh trả nợ vì em nghĩ anh sẽ vì em mà thay đổi, sẽ lo cho tương lai 2 đứa, anh còn lấy tiền công ty đi đánh và bị thua nếu như hôm sau anh không có tiền thì sẽ bị đuổi việc cũng 1 tay em lo tiền giúp anh. Vậy mà giờ chỉ có chuyện đó anh cư xử với em không ra sao cả, bình thường anh cũng tốt với em nhưng cứ cãi nhau thì anh vô tình lắm, có lần em phải đi viện làm phẫu thuật vậy mà tối đó bọn em cãi nhau hôm sau anh để mặc em đi vào viện 1 mình cùng bạn rồi về nhà trong suốt thời gian em nghỉ ốm. Năm nay em đi viện mổ u xơ 1 lần nữa, em có nói chồng em mang theo 1 ít tiền vì em sợ thiếu (tiền em đã chuẩn bị cả rồi) nhưng chồng em nói từ từ hẵng mổ em bảo không được vì em phải sắp xếp công việc rất lâu mới thu xếp đc, rồi bọn em lại cãi nhau vì chuyện đó. Em có nc với mẹ chồng như vậy thì bó mẹ chồng nói rằng nhà đang không có tiền mà cứ đi mổ bây giờ, làm như vậy là ép bố mẹ phải đưa tiền vì khi đó chồng em đi làm cùng bố. Mấy lần nợ tiền như vậy bố mẹ chồng cũng không giúp đỡ hay an ủi em lời nào cả mà coi như không biết gì vậy dù chồng em rất thương bố mẹ cứ có tiền mà bố mẹ cần là lại đưa, nên lần đó em đã nói mẹ chồng cho em xin lại 10tr lúc trước để trả nợ cho chồng vậy là từ khi đó mẹ chồng cũng ghét em luôn nói rằng em hỏi tiền mẹ. Trong cuộc sống có chuyện gì liên quan đến bố mẹ chồng dù ông bà có sai chồng em cũng không thừa nhận điều đó. Trong 1 năm lấy chồng có rất nhiều chuyện mà em không thể kể hết đc nhưng giờ em mệt mỏi quá em muốn buông bỏ mà còn sợ bố mẹ em mang tiếng, sau khi lấy chồng em cảm thấy chồng như gánh nặng của em vậy. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bây giờ xã hội không quá khắt khe với chuyện ly hôn nữa rồi, bạn cứ sống sao cho...
2-có đk thì ra riêng