Em 27 tuổi là nữ. Trải qua 3 mối tình. Mối tình gần nhất vừa chia tay dc nửa năm. Sau chia tay e hơi khủng hoảng. Mặt thì không biết dị ứng vs mỹ phẩm kiehl's hay sao mà mụn mọc tưng bừng. Người ngoài nhìn vào nghĩ e bị thất tình nên mới vậy.
Em ở với bà nội và mẹ vì bố mất rồi. Em không hợp tính cả 2 người nên stress thường xuyên và hay nảy sinh ý định tự tử.
Em muốn kết hôn để thoát khỏi cảnh đó với 1 người e k hề có tình cảm. Như vậy có nên k? Hôn nhân k tình yêu liệu có khổ hơn cuộc sống của e hiện tại k ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sau này gặp khó khăn sóng gió, nêu không có tình yêu khó mà vượt qua được
Đấy là chưa nói...
Cuộc sống đôi khi có những bế tắc và chúng ta đều nhanh chóng muốn thoát khỏi nó, nên suy nghĩ trong bế tắc đôi khi cũng...
Nhiều người có cố cũng chả yêu được...
Giờ thành 7 năm rồi gái ạ. Nói chung là không thể toàn tâm toàn ý được, nhưng...
em stress thì nên đi du lịch thư giãn đầu óc , tĩnh...
Tốt nhất ra thuê nhà trọ ở...
Biết đâu có duyên sẽ gặp dc...