Các mẹ thân mến, có vấn đề này nhờ các mẹ tư vấn


Chẳng là chuyện xxx ấy mà,


Vợ chồng mình có bé 3 tuổi rồi, quan hệ VC tốt, chồng cũng nhiệt tình học hỏi mấy vụ xxx lắm, nói chung ko có gì than phiền nếu ko c ngày nọ, sau khi leo núi xong, mệt bở hơi tai, OX mình dậy đi tắm (bình thường cũng vậy) xong anh chàng lấy gối lăn ra ngủ, chẳng nói vơi mình tiếng nào (mọi hôm còn kêu mình dậy đi tắm, sau đó tỉ tê một hồi). Nhìn hắn ngủ mà mình giận quá, càng ko ngủ được, nghĩ giận ghê, cứ nghĩ mình thõa mãn hắn thôi, càng nghĩ càng giận.


Sáng hôm sau, đi làm mình nhắn cho hắn thế nay:" Anh có biết phụ nữ khác nam giới ở chố nào ko, đó là họ ko bao giờ ngủ ngay dù có leo đến đỉnh đi nữa".


Tối về cứ cả 2 đều coi như ko có chuyện gì, vẫn cơm nước bình thường, rồi đi ngủ. mình cứ viện cớ là con chưa ngủ để tránh đề cập, sau đó bố ru con ngủ thì mẹ ngủ mất rồi.


Tình hình đến nay là 2 tuần rồi, mình thấy mình cũng ko còn hứng thú mấy vụ xxx đó nữa, và OX mình cũng ko có cơ hội tiếp cận, mình cũng ko biết giải quyết vđề này ntn nữa?