Các mẹ nhận được email như này thì các mẹ sẽ làm sao?


"Chào em,


Rất, rất vui được nói chuyện với em hôm nay, cuộc trò chuyện thật thú vị


Đây là email cá nhân của tôi....


...


p.s. Giờ thì tôi biết em đã có gia đình, lần gặp sau tôi sẽ cố gắng để tập trung vào công việc và sẽ cố để không nhìn em chằm chằm như thế nữa (nguyên văn "stare so much at your enchanting eyes"). Xin lỗi em vì tôi đã "chiếu tướng" em lộ liễu quá, tôi cảm thấy mình thật tệ..."


Thư này viết tiếng Anh, từ 1 bạn mắt xanh mũi lõ, cao to đẹp trai là chuyên gia trong một phần việc mình đang rất cần. Hóa ra mình đã từng gặp bạn ý ở hội thảo nhưng mình chẳng nhớ, bạn ý thì nhớ và hôm nay bạn ý xông ra khi chỉ tình cờ thấy mình. Thật ra mình chẳng để ý bị "chiếu tướng", chỉ thấy rất vui tìm được đúng người có thể giúp mình, và vụ "đã có gia đình" cũng là do mình kể khi ox gọi điện.


Bạn ý sẵn sàng giúp mình, và mình biết chắc chắn bạn ý giúp được, nhưng tự nhiên lại gửi cho mình 1 email như vậy làm mình ngại quá.


Theo các mẹ mình có nên gặp tiếp không? gặp nhiều mình sợ đến mình cũng "rung rinh" thì phiền lắm ý :)