Các mẹ thân mến, mình đang rất cần lời khuyên của các mẹ thông thái đây. Em lấy chồng được ba năm, hiện giờ mới có 1 baby gần 2 tuổi. Chúng em ở cùng ông bà nội, mỗi tháng chi tiêu đóng góp các khoản khoảng hơn 10 triệu (đấy là ông bà cũng tiết kiệm đỡ cho được nhiều chứ không thì phải 15tr). Trước đây chưa có con cũng không chi tiêu nhiều đến thế, chủ yếu ăn uống bên ngoài đi chơi. Hồi đó thì kinh tế 2 vc đều làm được, chồng em không đóng góp nhưng hay chi trả tiền ăn uống rồi mua quà nọ quà kia cho vợ, đi chơi ăn uống xem phim đủ các kiểu nữa. Nhưng hồi con em được 1 tuổi thì đúng lại vào lúc kinh tế khó khăn và chồng em lại bị bạn bè lừa khá nhiều tiền. Hiện giờ anh ấy làm lo trả nợ thôi chứ không dư dả như lúc trước. Em đi làm cũng có lương nên chi tiêu mọi thứ vào lương của em hết cả (toàn bộ chi tiêu gia đình). Có làm thêm xoay xở đủ kiểu mới có tiền để dành ra (cứ có gì làm ăn chân chính là em làm, dịch tài liệu, thậm chí cả bán thẻ điện thoại, bán đồ chơi trẻ em...).


Lương của em như vậy nếu nói tiêu thì cũng đủ nhưng đủ theo kiểu hết nhẵn. Nếu chẳng may công việc có vấn đề gì hoặc sức khỏe không tốt thì ko biết phải làm sao. Chồng em thì cũng chịu khó làm (nhưng thực sự là anh ấy đang phải gánh khá nhiều khoản nợ từ việc vay hộ bạn bè thân) nên cứ cày trả nợ thôi, và tích lũy phát triển kinh doanh nữa. Vậy nên em mong các mẹ thông thái cho em lời khuyên có nên xin thêm tiền chồng để lo gia đình ko, được bao nhiêu thì tiết kiệm để dự phòng? Hiện nay lương em vẫn đủ chi tiêu nhưng em sợ rằng cứ như vậy chồng em lại không có trách nhiệm với gia đình (việc học hành ăn uống của con và của gia đình đều do em đảm nhiệm). Và nếu xin thì nên xin thế nào cho khéo? Em tin rằng nếu xin thì chồng em cũng cho thôi nhưng sợ anh ấy nghĩ mình lúc nào cũng chỉ biết đến tiền tiền? Vì lắm khi em trêu anh ấy bảo anh ấy là lúc nào thấy em buồn anh cứ tặng em ít tiền thì em vui lắm thế là anh ấy bảo em là anh chẳng thích tiền gì cả mà sao vợ lúc nào cũng chỉ thích tiền hu hu hu???


Em nhìn các mẹ hàng tháng chồng đưa lương cho mà thèm lắm. Ước chi mỗi tháng chồng cho một khoản thì cũng thích, mình có thể dành dụm ra thêm 1 chút nữa. Chứ cứ chờ chồng tích lũy kinh doanh sau này lo việc lớn thì nhiều khi thấy nó khá mong manh và xa xa thế nào ấy