Em ở quê học hết cấp 3 thì lấy chồng Hà Nội, có con gái 5 tuổi và 2 tuổi. Nhà chồng có điều kiện, nhưng bố mẹ chồng lớn tuổi cũng không làm gì nhiều nữa.
Lấy chồng xong chúng em bán hàng ngoài chợ cóc. Trước làm ăn cũng được nhưng vợ chồng trẻ không biết giữ nên tiêu hết. Bây giờ làm ăn khó khăn vì công an đuổi. Chủ yếu là em làm, chồng có thời gian giúp nhưng bình thường rất lười, chẳng làm gì. Gần 2 năm vừa rồi không kiếm tiền được, phải nhờ ông bà nội hỗ trợ.
Do không làm ăn được ở HN nên ông bà cho vợ chồng em vào làm ở vườn cafe của ông bà ở Tây Nguyên. Ở trong vườn chúng em trồng dâu nuôi tằm, nuôi cá, trồng hoa màu. Em ở 6 tháng rồi cũng bắt đầu kiếm được ít tiền. Chồng em ở đây cũng chịu khó làm ăn hơn, vì anh ấy thích cây cối chuồng trại.
Con gái nhỏ ở với bố mẹ. Còn con gái lớn sắp đến tuổi đi học. Ở HN bà cho cháu đi học tiếng Anh 200k/ buổi, học rất vui nên vào đây nó buồn, không chịu ở, đòi ra HN. Thế là bây giờ nó ở HN với bà nội còn bố mẹ ở trong này.
Do em bận làm nên con gái lớn đẻ ra bà nội chăm sóc nhiều. Từ lúc 2 tuổi toàn bà nội chăm sóc, nên nó quấn bà hơn mẹ. Bà cũng là người chủ yếu trả tiền ăn, tiền học cho nó từ đó đến giờ.
Con em có cô ruột học hành giỏi giang và có nhiều tiền. Lúc con lớn còn bé cô rất yêu thuơng và hay đến chơi cho quà. Cô đi nghỉ mát cũng cho nó và vài đứa cháu nữa đi cùng. Lúc em khó khăn cô cũng mua sữa cho cháu bé, cho tiền học cháu lớn. Cô cũng có 2 con một trai một gái rồi. Năm vừa rồi cô đi Mỹ định cư. Thấy con ở với bà nội thì bảo hay cho con em sang Mỹ ở với cô chú. Nếu em đồng ý thì sang năm cho con đi.
Em sợ cho con đi rồi nhớ con. Bây giờ ở với bà mà bố mẹ gọi điện thoại nhiều khi nó đang mải chơi cũng chẳng thèm nghe. Nó làm gì trái ý bà, bà còn dọa "đuổi về với bố mẹ" là nó sợ lắm.
Em sợ nó đi nước ngoài sớm quá ít tình cảm với bố mẹ. Cô nó bảo bố mẹ trả 20tr tiền vé máy bay mỗi năm 2 tháng hè cho nó về chơi cho đỡ nhớ. Nhưng em sợ nó đi rồi không còn quy' bố mẹ nữa, không muốn về nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đi nước ngòai có phải...
Bác mình cũng được đi lúc năm 14t đi luôn giờ u50 rồi mà chưa 1 lần về...