Có nên để cho chồng quan tâm an ủi một người phụ nữ khác
Ngày xưa anh nhà em độc thân có hay quan tâm an ủi 1 cô gái hay gặp trắc trở trong tình yêu và cuộc sống. Cô này chồng em quen qua blog và chồng em cũng đã từng thích cô ấy. Cứ mỗi lần cô ấy có chuyện gì là anh lại động viên và an ủi cô ấy. Lúc trước chưa cưới nhau thì em không chấp nhất nhưng lâu lâu em cũng dè chừng hỏi thăm.
sau khi cưới nhau cô ấy có bồ nên bẳng đi 1 time không liên lạc. Dạo này cô ta lại bị thất tình nữa, chồng em lại tìm mọi cách an ủi cô ta. Em biết được chồng em chat với cô ấy lúc em không có nhà nhưng cô ta không trả lời lại. Em bực mình quá nên làm cho 1 trận, lúc trước anh độc thân thì sao cũng đc, giờ thì anh có gia đình rồi sao lại quan tâm này nọ với người khác. Anh ta nói em ghen vớ vẩn, anh chỉ quan tâm chứ đâu có tán tỉnh gì cô ta. Thế em mới hỏi, vậy ngoài anh là chồng em thì em cũng quan tâm an ủi 1 anh chàng nào đó đang đau khổ thì được không? anh ta lại bảo chẳng lẻ anh làm gì em cũng làm vậy à, ai biết được em. Sau đó giận dỗi và không thèm ăn cơm còn đòi bỏ luôn chuyến du lich ngày mai em và anh đã đang ký sẳn để đi với cơ quan của em. các mẹ góp ý kiến em có sai hay không? em nên ntn?:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ngày học đại học mình có 1 cậu bạn...
Em xung phong đi cùng chồng đi an ủi cô nàng.
chuẩn. sao bạn Nhan Như Ngọc này hay đồng...
Trước đây, khi là người yêu, bạn là một cô gái mong manh, mảnh mai, yếu...
Nhà tớ thì ko giống...
Còn những người khác. Tuyệt đối không thể.
Xin lỗi mọi lời ngụy...
mà chưa chắc...