Thời trước, mình được bố mẹ dạy gọi theo thứ bậc trong đại gia đình, không phân biệt tuổi tác. Ví dụ mình lớn tuổi hơn con của bác ruột, nhưng vẫn phải gọi con của bác ruột là anh hoặc chị
Nay một số gia đình lại dậy con là cháu nào sinh ra trước thì được gọi là anh/chị, không kể bố mẹ các cháu là em hay anh/chị trong gia đình.
Vậy theo các bạn, với cuộc sống hiện đại như hiện nay. Thì vẫn theo các gọi thứ bậc như cũ hay là theo quan điểm ai sinh trước là anh/chi và ai sinh sau là em.
Chủ đề này hay và thiết thực đấy! Theo mình thì thời này cũng cần thoáng thoáng chút:Smiling:! Trong phạm vi 3-4 đời thì nên giữ, nhưng với các "chi-cành"...
Chủ đề này hay và thiết thực đấy! Theo mình thì thời này cũng cần thoáng thoáng chút:Smiling:! Trong phạm vi 3-4 đời thì nên giữ, nhưng với các "chi-cành"...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
1. Khi tới nhà bạn/nhà người quen, nghe cách xưng hô là...
Cùng ý tưởng như bạn nhưng mình viết bài chắc là...
Gia đình bên nội của em rất chi là...đông, đông kinh khủng. Ông nội em là con thứ...
Theo mình thì thời này cũng cần thoáng thoáng chút:Smiling:! Trong phạm vi 3-4 đời thì nên giữ, nhưng với các "chi-cành"...
Dân thành phố như mình ít có dịp về thăm họ hàng ở quê, nhiều khi cũng không nhớ hết từng người trong họ. Nhưng...