Kính gửi anh chị em trong WTT,


Em đang đứng trước 1 lựa chọn khó khăni và rất mong nhận dc lời khuyên của mọi người.


Em SN 86,học DH, đang làm việc ở 1 cty dịch vụ, lương cơ bản 6tr/tháng. Gia đình gia giáo,ba mẹ, a chị ăn học đường hoàng, gđ hiền lành, e là con Út và được bạn bè,bà con hàng xóm, mọi người rất yêu quí. Em đã từng yêu 1 a chàng hồi học chung 12, cuộc tình bắt đầu từ 2008 thì tới 4/2012 chúng e chính thức chia tay,lí do a người yêu không hợp với e về nhiều mặt, quan trọng là thấy a chênh lệch về trình độ với em, suy nghĩ không chững chạc và k hợp quan điểm như e mong đợi. Cả bạn bè & gia đình k muốn e đến với a này. E thật sự chán nản,k nể a ấy lắm( nhưng tụi e đã vượt quá giới hạn trong tg quen nhau).


Sau khi chia tay, e cũng hẹn hò với vài a trên mạng làm quen, cũng uống cf, tìm kiếm cơ hội, nhưng thật sự k thích ai. Mãi đến cuối tháng 10/2012, e tình cờ gặp a ấy trên mạng, như cá gặp nước,2 người đã nói chuyện với nhau rất hợp, ảnh trò chuyện thông minh & e như cuốn vào câu chuyện a ấy.


Nói về anh, a lớn hơn e 11 tuổi, công việc là quan lý 1 chi nhanh của 1 cty thiết bị cùng tp e sống. Anh cũng là con Út, nhà đông anh em nhưng mọi người đều có gia đình riêng và ở xa cả. Ba ảnh mất, mẹ già ốm 83 tuổi đang ở với chị gái đầu. Thời gian đầu,e và a chát với nhau qua yahoo, a k hề kể cho e nghe về quá khứ ( đang có vợ(li thân) & 1 bé gái 7 tuổi). Sau 1 tuàn chat onl,tụi e gặp nhau, e mến a ấy & yêu lúc nào k biết, hàng ngày chat qua yh, tối về nt, gọi dt. Em có dẫn a đi gặp bạn bè e, và dắt a về nhà chỉ để ba mẹ e xem mặt( lúc đó e chưa biết a đã có vợ,con riêng). Mọi người rất yêu quí anh ấy, và e cảm giác bình yên khi ở bên, e thật sự vui mừng khi tìm dc nửa kia thất lạc từ lâu lắm của mình.


Sau 5 ngày từ ngày gặp gỡ đầu tiên, a ngỏ lời tỏ tình& cầu hôn em, e đã suy nghĩ 1 tuần và quyết định nhận lời. Dù mới gặp nhưng tụi e đã trò chuyện rất nhiều,chia sẻ sở thích,về cs gia đình của từng người với nhau. Để đánh dấu sự kiện chính thức quen nhau, e đã đi chơi cùng anh ở tỉnh lân cận, và e cũng có kể rõ với a về quá khứ tình đầu của mình.Anh bỏ qua và k đặt nặng quá khứ. Lúc ấy anh cũng chưa nói với e về quá khứ trc đây của a,chỉ bảo là quen nhiều người nhưng k thành,gặp e là duyên trời định của anh! Thật sự e và a ấy rất hợp với nhau,hiểu người kia mún nói gì,cả 2 chia sẻ,và hạnh phúc,quấn quít khi ở bên nhau.E đã qh với a ấy,và cả 2 thật sự rất hòa hợp.


Rồi e bắt đầu gợi ý muốn về nhà a chơi,(vì a mún cưới luôn trong năm,1 phần mẹ già yếu,1 phần qua năm Tỵ e k hợp tuổi), nhưng a lần lữa bảo chưa đưa e về dc: sự thật vì gia đình đang lục đục, chị gái đang giận anh vì a đang lấy sổ đỏ nhà đi cầm, nợ ngân hàng,nên chuyện gia đình chưa thu xếp xong,hiện tai a đang nợ khoảng 2.5ty,nếu KH k thanh toán thì khả năng mất nhà như chơi).Anh bảo chờ a 3 tháng,a lấy dc nợ KH sẽ giải quyết mọi việc êm đẹp. Uh, thì e chờ, e có thể chờ a ấy vì thật sự e rất yêu anh ấy, có cả phần ngưỡng mộ( a tâm lý,hát hay,đàn giỏi,nc có duyên,quyết đoán, giỏi giang trong cv & rất hiểu em).Thời gian đầu này a có đi công tác 5 ngày ở Tay Nguyên, đó là 5 ngày cả e và a ấy sống trong quay quắt nhớ thương.a thường xuyên nt,gọi dt về hỏi thăm em,quan tâm e hết mực.


Sau 20 ngày quen nhau, Em cũng đã ghé qua vp công ty của anh chơi, và chiều hôm đó,a đã kể sự thật cho e biết về quá khứ đang có vợ (ly thân) và con gái! Em rất sốc, k thể tin là anh lại dối mình chuyện như vậy! Nhưng sau tất thảy, e nghĩ e chấp nhận dc,vì e nhận thấy a là người tốt,người hiểu dc e và rất hợp với em.E tự nhủ có thể chấp nhận dc, miễn ảnh yêu thương mình sau này là ok. Chỉ có 2 con bạn thân của e biết sự thật( e chưa dám kể cho ba mẹ e biết),tụi ấy cũng đã tiếp xúc với anh, cả 2 k cản ngăn mà khuyên e nên tìm hiểu kỹ rồi quyết đinh cũng chưa muộn. Thật sự hiện tại e quyết tâm đến với anh ấy, và e cũng xác định e phải vượt qua 2 thử thách:


1/ Anh ấy liệu có lo liệu dc khoảng nợ ấy không? Nếu không thì sẽ bể nợ, và trắng tay,k có gì cả..Lại bị mang tiếng thất hứa với gia đình, chị ruột,e lại mang nợ đầy đầu..


2/Anh ấy có vợ nhưng chưa li dị,chỉ li thân, và có con riêng. Em sau này liệu phải vượt qua những trở ngại,rắc rối từ những quá khứ của anh ấy!!!


Tình yêu làm e và a ấy xa nhau là nhớ nhau quay quắt, từ lâu ảnh ngủ lại và sinh hoạt tại vp cty . vợ và con gái về ở với ngoại. Ảnh cầm giấy tờ nhà của vp cty & cả nhà của chị cả. Vì thế ảnh bảo chưa thể dẫn e về ra mắt gia đình tìnht rạng căng thẳng này. Anh cũng có dẫn e đi gặp bạn bè ảnh, 2 anh bạn chí cốt, 1 điều là cả 2 anh cũng đều là sếp lớn của 02 cty,giỏi giang nhưng đều qua 2 lần đò. A thứ 1 , có vợ 2 con,li di và cưới 1 cô vợ 89,vợ 2 đag mang thai và a ấy rất cưng vợ. Còn a thứ 2 thì lấy vợ đã 1 đời chồng, cưới nhau 3 năm vẫn chưa con. Vậy là cả 3 a hay chơi chung, đều dang dở tình duyên. Nhưng e nhận ra cả 2 anh bạn đều rất dễ gần,tốt tính,xởi lởi bạn bè.


Sau khi biết sự thật, e và ảnh ít gặp nhau,chỉ trò chuyện qua yh,Ảnh chia sẻ với e nhiều thứ, lí do 2 vc li thân là k hợp nhau về quan điểm sống,về cách nuôi dạy con cái. A hiện lo kinh tế cho con,vẫn gặp vợ cũ nếu cả 2 có vđ chung về con cái,quan hệ họ hàng, phải không...Anh bảo tuyệt nhiên k gần gũi vợ. Hai người đã ly thân 2 năm lúc con gái 5 tuổi. A bảo con gái a ngoan hiền,nhưng trầm tính ít nói.E có gợi ý cho 2 người hàn gắn,nhưng a bảo đã thử làm rồi nhưng đâu lại vào đấy,hiện chị vợ vẫn ở vậy,chưa đi bước nửa.


Tuần sau a đi Lào công tác để đòi nợ KH cho bằng dc,đi chừng 3 tuần, anh bảo lấy dc nợ rồi sẽ giải quyét chuyện gia đình, tính chuyện li dị vợ và cưới em. Sợ e thiệt thòi, a sẽ bù đắp bằng tình yêu thương nhiệt thành. Em cảm nhận dc tình yêu của anh ấy dành cho mình,nhưng giờ e đang lăn tăn. Từ 1 cô gái chưa biết lo nghĩ nhiều,giờ phải cùng 1 lúc chịu 2 trở ngại như thế, mọi người có khuyên e nên như thế nào đây?


E rất yêu a ấy, anh ấy cũng thế, e muốn bù đắp những khổ đau mà anh ấy đang chịu đựng. Nhìn ảnh lầm lũi đi về, với những mặc cảm về quá khứ của mình,e khôg đành lòng. Chả lẻ mình k cho cơ hội cho 1 người đã từng lầm lỡ ở quá khứ!!! Và ảnh bảo tất cả tùy e quyết đinh, a luôn mong hanh phúc đến với e! Nhưng trong lòng e cũng vậy, e ước gì mình có thể gánh vác những lo toan,nhọc nhằn,sẻ chia vui buồn cùng a ấy.


Em đã chụp hình cùng a,đã chính thức giới thiệu a với bạn bè qua facebook,a rất vui về điều đó! Bản thân e chấp nhận là tập 2 của anh,nhưng e không dám thổ lộ điều đó với ba mẹ và người thân của mình. E sợ làm mọi người thất vọng!


Có lẻ kế hoạch cưới trong năm là k thành, e trách a ấy sao lại dối e ngay từ đầu,để 2 người luống sâu vào 1 tình yêu không lối thoát,nhưng e cảm ơn a đã xuất hiện,để e biết dc thế nào là chia sẻ, yêu thương,giận hờn ,đau khổ,nhớ nhung,ngang trái!!


Ai đã từng ở hoàn cảnh e,hoặc biết về làm vợ tập2, cho e lời khuyên nhé, tính đến giờ e và anh ấy biết nhau trong 1 tháng...nhưng mọi cảm xúc hỷ,nộ,ái,ố 2 người đều đã trải qua & e với anh chưa bao giờ thân thuộc nhau,hiểu nhau nhiều đến thế.


Em nên chia tay a,đi tìm tương lai hay chờ đợi ánh sáng từ phía anh!!! Lìa xa anh,e không đành lòng chút nào!


Rất mong mọi người cho e lời khuyên! Em cảm ơn thật nhiều!