Em năm nay 22 tuổi, từ bé được sống ổn định và hạnh phúc. Bố mẹ cho em 1 cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tình cảm. E luôn nghe theo lời bố mẹ của em. Em cũng trải qua vài mối tình trẻ con, chỉ là thích nhau, người yêu lâu nhất cũng chỉ tầm đc 9 tháng. Nói chung là chưa bao h đau khổ hay buồn vì chuyện tình cảm kể cả khi chia tay. Chắc có lẽ e vẫn chưa biết yêu thật sự.
Cho đến khi em gặp anh. Em và anh ấy quen nhau qua Wechat, anh ấy dùng định vị dò xung quanh và thấy nick em, nên đã vào làm quen kết bạn với em. Bình thường em chỉ quen người sn 88 đến 92, vậy mà không hiểu sao khi nhìn avatar em lại có thiện cảm với anh ấy. Em đã đồng ý kết bạn. Anh nói anh sn 80, đang công tác tại 1 cơ quan cấp cao của Nhà nước. Sau đó chúng em nói chuyện với nhau tầm mấy tuần rồi quyết định gặp nhau. Sau lần gặp đầu tiên ấy, cả hai đều như bị sét đánh. Bọn em yêu nhau rất nhanh, đi chơi, đi ăn, quan tâm lẫn nhau. Đến lần gặp thứ 3 thì anh nói với em tất cả. Sự thật là anh sn 76, đã li dị vợ được 1 năm và có 2 con: 1 trai được 2 tuổi và 1 gái học lớp 3. Hiện giờ vợ anh nuôi cả 2 còn anh sống chung với bố mẹ đẻ. Một tuần anh cố gắng về thăm con 1 lần nhưng chỉ ở dưới tầng 1, còn gặp vợ cũ thì chỉ bàn chuyện về bọn trẻ mà thôi. Anh đã hết yêu vợ cũ, trước anh lấy vợ cũ cũng chỉ vì anh đã 30 tuổi, công việc ổn định và gia đình cô ấy cũng đàng hoàng, cơ bản ( anh và vợ cũ là bạn cùng lớp đại học). Nhưng sau khi lấy nhau thì sự khác biệt về tính cách quá nhiều, sau xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã và đi đến ly hôn. Anh còn đưa tất cả những giấy tờ về anh cho em xem: chứng minh thư, thẻ công chức, bằng lái v.v… Anh nói: “ Anh đến với em, anh không giấu em 1 điều gì. Anh nghĩ rằng mình mới quen nhau những anh cho em biết tất cả về anh để em suy nghĩ, yêu 1 người như anh rất phức tạp và nhiều khó khăn, trong khi em quá trẻ ( kém anh 16 tuổi) chưa va vấp gì. Anh muốn em suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của chúng ta “. Vì yêu anh, thương anh nên em đã đồng ý.
Khoảng thời gian sau đó rất hạnh phúc. Anh đưa em đi chơi, gặp bạn bè của anh, đưa em về ra mắt bố mẹ, em là người duy nhất từ khi anh li dị mới dẫn về, anh giới thiệu với bme “đây là người yêu của con.” Bố mẹ anh cũng quý em nhưng nghe anh nói thì mẹ anh ngại 1 điều em còn trẻ quá, sợ khác nhau về tuổi tác, sinh lý và cách nghĩ sau này.
Yêu anh, em học được nhiều điều, anh dạy em từng chút một về mọi vấn đề trong cuộc sống. Ở bên anh em luôn thấy bình yên. Bọn em rất hiểu nhau, anh tâm sự với em nhiều điều mà chỉ thật sự tin yêu anh mới nói. Em cũng đưa anh về nhà ra mắt nhưng giấu chuyện anh sn 76 ( em nói là sn 80) và đã có vợ con, bố mẹ em rất quý anh, còn mời anh ăn cơm, anh còn đưa gia đình em về quê thăm mộ, rồi gặp họ hàng của em.
Cho đến một ngày gia đình em biết anh đã li dị và có con thì không cho em yêu anh nữa, nhưng vẫn đồng ý cho 2 đứa là bạn. Quãng thời gian đó anh đã tránh mặt em, bọn em chia tay nhau tầm 3 tháng rồi quay lại yêu nhau, giấu gia đình em. Sau này anh đã giải thích rằng anh xa em bởi anh không muốn em đối đầu với gia đình, muốn em lựa chọn 1 người khác phù hợp với em chứ không như anh, hoàn cảnh của anh quá phức tạp, anh sợ em khổ, em không chịu được. Vì yêu anh em chấp nhận hết, em an ủi, thuyết phục anh và rồi bọn em lại quay lại yêu nhau. Tính đến giờ là được tròn 1 năm. Em và anh ấy cũng đã hiểu nhau được nhiều hơn, đồng cảm hơn và thông cảm cho nhau được nhiều hơn, càng ngày càng yêu nhau hơn. Em rất quan tâm đến 2 đứa con anh và bố mẹ anh. Em hay mua quà nhờ anh chuyển cho họ từ ngày thường đến Noel, Sinh nhật, Năm mới, 8-3 …quan tâm hỏi han đến chúng. Anh nói anh yêu em cũng vì em quan tâm đến con anh và gia đình anh. Sau mấy lần em nói em muốn gặp bọn trẻ để được tiếp xúc dần với chúng nhưng anh không đồng ý thì mới gần đây anh đã nói thật với em rằng, việc anh chị li hôn, 2 con đều chưa biết. Anh chị giấu vì chúng quá nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ nói rằng do bố mẹ giân nhau nên không ở cùng nhau nữa mà thôi. Nghe xong em không thấy trách anh mà thật sự thương bọn trẻ và càng thương anh hơn. Cùng với đó em thấy được sự phức tạp khi đến với anh nhiều hơn nữa.
_ Đầu tiên về con cái, nếu giờ chúng biết được em, chúng sẽ nghĩ do anh trai gái mà bỏ rơi mẹ con, chúng sẽ ghét em, thậm chí căm hận luôn cả anh nữa. Khi chúng biết sẽ đến tai vợ cũ. Tuy đã li dị nhưng chị ấy vẫn còn yêu anh sẽ lại trút giân vào con, đánh con. (đây cũng là 1 lí do mà anh không chấp nhận được của vợ cũ ).
_ Hai là áp lực cuộc sống, những lời dị nghị dành cho em và cả anh, một đứa con gái chưa chồng con, ra trường đã có công việc tốt, ngoại hình cũng ok ( do mọi người nhận xét), gia đình cơ bản ( gđ em đều là công chức nhà nước), lại kết hôn với 1 người hơn 16t, từng có vợ lại có 2 con. Sau này, nếu cưới là chuyện kinh tế chia sẻ, sự quan tâm chia sẻ, rồi con anh – con tôi…
_ Ba là về gia đình em, em hiểu chẳng bố mẹ nào muốn con gái mình lấy 1 người dang dở như vậy cả. Chưa kể ông bà nội em cũng sống chung hoàn toàn không ủng hộ anh ấy, hàng xóm làng giềng họ hàng xì xầm không hay. Nhiều khi em với anh nghĩ hay cứ làm luôn 1 đứa thì cũng phải cưới hết nhưng cách ấy thì quá khống ổn. Danh dự , lòng tự trọng của cả anh và em không cho phép điều đó xảy ra.
Những vấn đề đó e đều dự kiến được và quyết đinh đến với anh nhưng mọi chuyện nên giải quyết ntnao? Em và anh rất yêu nhau và muốn đến với nhau đàng hoàng như những người khác. Thật ra năm nay Kim Lâu em cũng chưa muốn cưới vội và anh cũng đang cố gắng trong sự nghiệp nên 2 đứa quyết định sang năm mới tính. Nhưng mọi vấn đề nên giải quyết từ bây giờ. Em nên làm thế nào?? Các chị cho em lời khuyên với !!!
Kinh nghiệm cuộc đời dạy chị lời đàn ông không thể tin được. Em phải kiểm tra lại những gì bạn trai bảo mình có đúng sự thật không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
có thật sự anh ta không giấu điều gì ?
muốn biết thì hôm nào giả vờ là nhân...