Chả là em có bà chị họ (con bác ruột) 35 tuổi, lấy chồng >5 năm rồi mà chưa có con (chồng người nước ngoài).
Trước đây chị ấy cũng ít chia sẻ, mà tính tình lại hơi "dữ" nên cũng chẳng ai dám hỏi han nguyên nhân tại sao, chỉ biết là có vấn đề, vì thụ tinh nhân tạo 2 lần mà không đậu. Chị ấy là người giỏi giang, kinh tế rất khá, sống theo kiểu Tây... nhưng hơi "khó gần" một tí. Vì ít sống gần nhau nên em với chị thì cũng chỉ quan hệ xã giao, khách sáo thôi, không thật sự thân thiết.
Gần đây, chị ấy đề cập với mẹ em chuyện "xin trứng", và người muốn xin là em (có lẽ vì em đang trong độ tuổi sinh sản, và cũng là người trong nhà nên yên tâm về sức khỏe, nguồn gốc hơn). Em cứ nghĩ là chị ấy nói giỡn, nhưng sau chị ấy cứ nhờ mẹ em dọ ý xem em thấy thế nào, chứ chưa đề cập với em.
Em cũng thấy đồng cảm và thương hoàn cảnh của chị, nhưng còn chuyện... cho trứng thì khó xử quá.
Mẹ em và chồng em thì nói là tùy em quyết định, nhưng em ngại 2 vấn đề:
- Nghe nói chọc hút trứng rất đau, và phải kiêng khem ăn uống, quan hệ, phải uống thuốc... các thứ trong 1 thời gian dài trước khi chọc trứng.
- Về mặt sinh học thì đứa bé sau này sẽ là con mình, và ai cũng biết điều đó... vậy mối quan hệ của mình và bé/cha mẹ bé - giữa bé và con mình sẽ như thế nào nhỉ? Hơn nữa, nếu sau này chị họ không thương con, hoặc khi vợ chồng họ có bất đồng, chia tay nhau thì đứa bé sẽ như thế nào...?
Các mẹ tư vấn giúp em, để em còn biết hướng mà... suy nghĩ tiếp hay nên từ chối thẳng từ đầu để đỡ rắc rồi về sau nhé. Cám ơn các mẹ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi thấy việc cho trứng nghe có vẻ dễ. Nhưng suy nghĩ sâu hơn sẽ thấy nhiều vấn đề.
Ví dụ: người chồng của người cho trứng...