Dạo này, vợ chồng em xích mích suốt. Em buồn quá các mẹ ạ.
số là, em đang làm nhân viên kinh doanh cho 1 công ty phần mềm kế toán . Thời buổi này doanh nghiệp khó khăn, đến tồn tại còn khó lấy đâu ra mua với lại nâng cấp phần mêm. Mà nhân viên kinh doanh thì lương theo doanh số, Chính sách công ty em là ko đủ thì bị phạt nặng. Tháng 7 tính ra, lương em được 2 triệu.
Chồng em cứ tác động bắt em nghỉ việc để xin việc khác. Vì môi trường ở đây cũng ko tốt lắm , chế độ đãi ngộ thì kém ( mình ko có hợp đồng lao động mặc dù đã làm được gần 1 năm, không được đóng bảo hiểm, không thưởng, không đi du lịch).
Mấy tháng trước, chồng còn nhỏ nhẹ khuyên xin nghỉ, nộp hso làm việc cty khác... Dạo này, thấy em cứ bình chân thì anh ấy khó chịu lắm, lại so sánh với người nọ người kia... Em buồn quá!!!
Giờ em cũng suôi suôi theo ý chồng rồi vì cứ như vậy, sự nghiệp chẳng có gì, gia đình không hạnh phúc... Nhưng thật sự, em không muốn làm nhân viên kinh doanh nữa, em định mở 1 tiệm bánh tráng nướng vỉa hè ( hồi là mới tốt nghiệp chưa xin được việc em có mở quán ở gần cổng trường ĐH Thương mại rồi, do trong nam chị gái em cũng bán hàng này và chuyển bánh tráng từ nam ra cho em. Hương vị đặc trưng, thơm ngoncũng được mọi người đón nhân nhưng sau do công an đuổi kinh quá với lại em bản rẻ nên doanh thu ko bù nổi chi phí nên đành dẹp tiệm)
Các mẹ tư vấn giúp em xem, em có nên nghỉ việc ở công ty theo ý chống và mở quán bánh tráng nướng theo ý thích của em không? và em có thể mở ở đoạn vỉa hè nào mà đông đông 1 chút, không bị công an đuổi và không mất phí bảo kê?
Mong các mẹ tư vấn giúp em. Em tress nặng quá
Tặng hoa cho các mẹ @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hồi hộp không thế nào ngủ đc, cứ như lần đầu được đi làm ý.
Em cũng mới khai trương 1...
Em sắp chuyển công ty rồi ạ.
Làm nốt tháng 9 thôi, giờ em thấy...
Nhưng mình thấy bạn có năng lực thực sự đó. Nhanh chóng quyết định đi thôi, tự mình làm chủ...
Cầm lương mà em bật khóc.
Công ty tìm mọi cách để trừ lương, trong khi giờ chỉ còn mình em làn nhân viên...
Cảm ơn cá mẹ các bố đã tư vấn.
Tình yêu mong manh quá, tay em quá yếu mềm