Em chào các mẹ trong diễn đàn, em năm nay 24 tuổi và chưa lập gia đình. Hiện tại em rất băn khoăn với mối quan hệ của mình nên muốn hỏi các mẹ trong diễn đàn vì các chị cũng đã trải qua cuộc sống gia đình và em nghĩ là có cái nhìn khách quan hơn.
Em và bạn trai yêu nhau được 4 tháng, bạn trai em 31 tuổi, ban đầu em thấy khá thoải mái khi ở bên anh ấy vì thấy tính nết anh ấy cũng hòa đồng. Nhưng yêu nhau 1 thời gian em thấy có nhiều điều lăn tăn quá! Những khi đi chơi có bạn bè anh ấy đi cùng thì cách nói năng cư xử khiến em không biết anh ấy vô tư quá hay đó là bản chất nữa. Lần thì đang ngồi uống nước nhìn thấy vợ bạn mình đi tập thể dục bên kia đường anh ấy gọi to trêu, trong khi đó em và bạn em ngồi đó, lần thì lại buông ngay câu "Chó nó lấy" khi bạn anh ấy hỏi em "Khi nào cho anh ăn cỗ?". Em và anh nói chuyên như bạn bè cũng khá thoải mái. Em góp ý thì anh cười biết lỗi bảo anh cứ quen khi người khác hỏi anh thế. Những lúc bình thường không có bạn bè thì em cũng không bao giờ thấy có thái độ hay nói năng gì quá đáng với em. Rồi gần đây qua tìm hiểu em biết được những mối quan hệ trước đây của anh. Anh yêu rất nhiều người và có quan hệ với họ một thời gian rồi thôi. Trong đó có 1 người anh đã dẫn về nhưng gđ không thích nhưng anh vẫn tiếp tục một thời gian rồi cũng bỏ người đó. Em thấy cách nói chuyện của anh với người đó sau khi chia tay rất dửng dưng không có trách nhiệm hay lăn tăn gì về việc mình đã quan hệ rồi bỏ người ta. Một thời gian sau thì anh quen một người con gái trên mạng, chỉ là quan hệ bạn bè nhưng nói chuyện thân thiết và rất hợp nhau chừng nửa năm thì anh rủ cô gái đó về chỗ mình chơi và cũng lại quan hệ với cô gái đó. Theo em tìm hiểu thì đó là 1 người con gái rất thoáng trong chuyện tình dục. Hai người coi nhau là bạn bè tâm sự thỉnh thoảng cô gái đó về chỗ anh ấy chơi và tất nhiên kết thúc lại là quan hệ. Mối quan hệ đó kéo dài 1 năm. Cho đến trước khi quen em thì cô gái đó vẫn về chơi. Em không rõ từ khi yêu em anh có gặp lại không nhưng thỉnh thoảng 2 người vẫn gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Cho đến khi em biết về cô gái đó và quyết định chia tay thì anh níu kéo nói em bỏ qua và nói là từ khi quen em không gặp lại mà chỉ như bạn bè. Anh nói anh xác định lấy vợ rồi anh sẽ không như thế, nói em là đàn ông ai cũng có quá khứ em đừng để ý nhiều quá quan trọng là anh sống với vợ con thế nào. Em thấy băn khoăn quá, không biết phải làm thế nào? Anh hay nói với em "Giờ anh vào face chỉ để xem tình hình em thế nào" nhưng em xem điện thoại thì thấy ngày nào anh cũng vào face của mấy em tuổi teen xem mà chẳng bao giờ quan tâm xem em có tâm sự gì hay không. Em thấy không tin tưởng lắm, trong khi gđ 2 bên đang thúc giục vì anh hơn em 7 tuổi. Em rất mong các chị đã qua giai đoạn tìm hiểu yêu đương cho em một vài lời khuyên để có được quyết định sáng suốt nhất! Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mới 4 tháng iu nhau mình thấy time còn quá ít để hiểu nhau.Mình nghĩ bạn và...
Out đi, nhìn thấy sự lằng nhằng trong các mối...
.
.
.
.
.
Rồi lên chùa sống. Ở trên chùa đảm bảo trai ngoan, ko hút thuốc, uống rượu, ko trăng hoa.....