Em sn 82. Em và chồng em mới lấy trong năm 2017. Thực sự giờ em đang rất rối nên muốn hỏi các mẹ cho em xin lời khuyên.


Do em khá lớn tuổi nên gia đình bố mẹ em giục rất nhiều. Em lại thích con gái (les các mẹ ạ). Em có yêu 1 cô em gái 90, chúng em yêu nhau được 5 năm rồi. Nói thực là em rất yêu và chiều cô ấy.


Năm ngoái, bố em bệnh, gia đình nói rất nhiều về việc nên kết hôn. Lúc đó thì Q đến tán em. Người mai mối là bạn của mẹ em. Em thấy Q cũng hiền. Vả lại gia đình tử tế, nhà khá giả nên em đồng ý lấy Q. Cô bạn gái em tách ra ở nơi khác, đồng ý cho em đi lấy. Cô bạn ấy là con 1. Vì lúc đóem nghĩ bố tuổi già, muốn giữ tròn đạo hiếu, người ta cũng ổn định, cô gái người yêu em cũng sẽ đi lấy chồng và em cũng muốn có 1 đứa con để vui tuổi già sau này. Nghĩ vậy em nghĩ lúc đó là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù em ích kỷ. Chúng em chỉ tìm hiểu 3 tháng với nhau. Anh ấy hơn em 2 tuổi.


Về sống em vẫn đối xử tốt với gia đình bên đó. Em vẫn là 1 nàng dâu. Nhưng vì có nhiều cái như: khác biệt về học thức (em Thạc sỹ còn anh ấy học hết lớp 9), về môi trường sống (gia đình em phóng khoáng trong khi gia đình anh nhiều hạn chế)... Em chỉ kể 1 số việc như sau.


VD anh ấy đưa em đi chơi nhưng đi đường toàn đi giữa đường, em thì sợ cứ ôm chặt, em chỉ sợ lỡ có xe tải chạy nhanh thì chắc 2 bọn em sẽ thế nào. Rồi chơi bài, anh ấy chơi rất kém, toàn để mất tiền. Nói thì anh ấy luôn nói lại. Tâm lý của anh rất tự ti, mặc dù em động viên là em lấy anh thì em chấp nhận. Nhưng anh ấy lúc nào cũng nghĩ em hơn anh ấy. Nhiều lúc em thấy anh ấy tự xù lông lên. Đỉnh điểm có lần bọn em cãi nhau, anh ấy lại nói: "không ngờ trình độ vậy mà nói vậy", xưng mày tao với em, rồi nói em không ra gì, còn bảo suýt nữa đánh em, nếu là thằng khác đã đánh em rồi. Em cảm thấy không hợp nhau nên rất khó chịu. Kể cả chuyện nhà đất. Em thấy anh ấy ở nhà thì khuyên nên bán trà đá, hoặc xây nhà cho thuê, nhưng anh ấy cảm giác không muốn. Em thấy ở bên cạnh là 1 cực hình, và em đã nghĩ sẽ ly hôn.


Em thực sự nghĩ ly hôn là giải pháp tốt. Mặc dù em thấy mình cực kỳ ích kỷ.


Em thấy không hợp, quá nhanh vội để kết hôn. Nhưng nếu ly hôn thì em không biết sống ở đâu, không có kinh tế, chỉ có lương hàng tháng. Nếu cứ bám vào anh ấy, để lo cho tương lai, nghĩa là có mảnh đất, sau này con cái mình được nhờ.Nhưng em lo sợ nếu có con rồi thì em ko dứt ra nổi. Mà em cũng đang mong có đứa con.


Còn người yêu của em (cô gái) thì vẫn yêu em, và em cũng yêu rất nhiều. Em muốn ly hôn để quay trở lại với người mình yêu. Để có thể thoải mái. Em có thể xin con nuôi hoặc có đứa con với 1 ai đó, làm single mom. Nhưng em sợ ly hôn thì bố mẹ em sẽ rất sốc, rồi gia đình anh ấy, còn họ hàng, mẹ của em... Em cũng sợ hàng xóm sẽ bảo em chẳng ra gì, rồi em không biết bám víu vào đâu. Nói thật là em rất phân vân. Bọn em mới cưới nhau 9 tháng, nhưng do kiêng nên chưa có con. Mà em bỏ thì công ty em họ cũng sẽ nhìn vào. Bọn em mới cưới được 9 tháng.


Nói thật em khá mông lung. Nếu tiếp tục sống em chỉ thấy ức chế tinh thần.


Anh ấy thì có đất bố mẹ cho. Định làm nhà nhưng ko thấy bàn với em mấy. Chỉ định quyết. Em nói làm 40-50m2 làm nhà cũng gạt bảo là làm nhỏ 37m2 thôi. Còn tính sau này bán đất bên cạnh, làm to phí. Nói chung em thấy có nhiều cái. Em cũng phân vân lắm. Rất mong các mẹ cho em lời khuyên. Nếu em sinh con cho gia đình thì có thể con em sẽ hưởng lợi là có miếng đất ở, có thể được đầu tư. Nhưng em không nghĩ được.


Chồng em thì lúc bình thường khá chiều, nhưng lúc nào tức thì không cần. ví dụ lúc bình thường vẫn đun nước nóng cho em tắm, làm nước ép cho em, nhưng lúc tức hoặc em đi làm về muộn là bỏ mặc. Hiện anh ấy đang chơi vì đầu năm chưa có việc mấy. Em thì là đứa thích kiếm tiền, em thấy người khác chơi là rất khó chịu. Nhưng anh ấy thì khá dửng dưng. Nói chung đến buổi tối cũng ít nói chuyện vì em kể thì anh ấy cũng không hiểu (vd chính trị anh ấy ko biết, nói về công việc của em thì càng ko...)


Em đang sống cùng bố mẹ chồng và chị của chồng. Nói chung là bình thường, mặc dù ko thoải mái như ở nhà, nhưng cũng chỉ bình thường. Mẹ chồng khó tính chút nhưng em có thể dung hòa được.


Các chị cho em lời khuyên được không?


Em có nên bỏ không?