Mình tự nhận là có EQ rất thấp nên muốn nhờ các mẹ khéo léo tư vấn giúp mình vụ này với. Mình kể từ đầu để các mẹ hiểu nhé:


Mình và chồng mình yêu nhau được 4 năm và cưới được 2 năm rồi. Cưới xong thì mình có bầu luôn, cũng vất vả, có nhiều chuyện nhưng vợ chồng mình vẫn hạnh phúc. Chồng mình là 1 người chiều vợ, yêu vợ, vợ chồng mình đến lúc mình gần sinh là 5 năm bên nhau những ko muốn xa nhau 1 ngày :).


Mình sinh xong phải về quê nội ở mất 4 tháng (cách HN 50km), chồng thì tuần nào cũng về thăm 2 mẹ con, tỏ ra khá ngoan. Nhưng mình nghiệm 1 điều là vợ chồng xa nhau thể nào cũng có vấn đề. Mình thấy chồng mình lần nào về với 2 mẹ con đều xóa sạch tin nhắn đi, hỏi thì bảo tin nhắn đầy nên xóa,"mỗi lần xóa tin nhắn lại phải hỏi em à?" rồi cáu gắt, mình vẫn tin chồng chỉ hơi lăn tăn thôi.


Hết 4 tháng mình ra HN với chồng, hôm sau mình kiểm tra điện thoại của chồng mình thấy lịch sử gửi tin nhắn con lưu là gửi cho 1 người tên Chi nhưng xem trong box nhắn tin lại ko hề thấy. Tra chồng thì chồng thú nhận là có hay nhắn tin với 1 em tên là Chi, người đó có chồng con rồi, tình cờ gặp nhau trên bus và em đó hứa giới thiệu người mua hàng (chồng mình là NV kinh doanh), em đó cùng quê với mình, mỗi tuần ra HN vài lần để dạy gia sư và 2 người gặp nhau ở quán cafe 2, 3 lần gì đó (chỉ giới thiệu người mua hàng sao phải gặp nhau đến mấy lần nhỉ? Mình nghi ngờ có sai ko? >"