Mình có chuyện này thực sự “đau đầu” vì ko biết phải làm thế nào?


Vợ chồng mình đang “bon chen” ở HN, lương 2 vc được 7.5tr/tháng, tiền thuê nhà 1.5tr, con lớn mới 1 năm rưỡi thì ở quê nội, mỗi tháng gửi ông bà 1tr (ko kể tiền sữa, bỉm, quần áo bọn mình mua), rồi chi phí điện nước, xăng xe, ăn uống này khác và trả nợ nữa. Nói chung là phải cực kỳ tiết kiệm mới đủ.


Mình có 1 em trai, SN 85 – chưa vợ con gì cả, đang đi làm “cửu vạn” cho 1 cty chuyển nhà, chuyển VP ở HN. Công việc của nó ko phải là ổn định ngày làm 8h như vc mình. Có khi đi làm suốt cả tuần, làm cả ngày lẫn đêm, nhưng thỉnh thoảng cũng ở nhà mấy hôm liền. Thu nhập 1 tháng của nó – chưa trừ xăng xe, ăn trưa (khoảng 4-5tr, có khi 6.5-7tr) thực sự còn cao hơn lương mình và chồng mình.


Từ sau Tết đến giờ, em trai và em gái mình (ôn thi ĐH) ở cùng vc mình. Em gái ôn thi thì bố mẹ mình cho tiền học (vì gd mình cũng ko có đk), còn ăn uống thì vc mình lo. Cả em trai mình nữa. Thực sự thì vc mình cũng chẳng bao giờ có ý định bắt em trai mình chia sẻ tiền nhà, tiền ăn j cả, vì nếu ko có bọn nó thì vc mình vẫn phải trả tiền nhà, chi phí như thế.


Nhưng đôi khi, vì có việc đột xuất, chưa đến tháng lương, nên vc mình phải vay mượn bạn bè. Chồng mình tỏ ra khó chịu, bực tức và bảo mình là em trai mình “quá rắn”, biết anh chị hết tiền nhưng cũng ko chịu bỏ tiền ra mua đồ dùng or thức ăn…


Mình chẳng biết nên làm thế nào khi ở giữa chồng và em ruột. Nói thật là tính em trai mình rất rất tiết kiệm, đến quần áo nó cũng chẳng mua để mặc nữa, toàn dùng mãi quần áo từ lâu rồi.


Thêm 1 cái tội nữa là cả 2 đứa em mình đều ít nói, lì lợm đôi khi đến mình còn ko chịu nổi… Mình đang bầu tập 2, đi làm về thì chồng mình nấu cơm, cũng ko mượn mình làm cùng. Còn 2 đứa em thì nằm dài xem TV, có khi anh sai nhặt rau, cắm cơm mà cũng mỏi mồm chúng nó mới đứng lên. Mình thấy cũng đủ “ngứa mắt” nhưng có nói thì chúng nó lại tự ái… Điên hết cả người.


Theo các mẹ thì mình nên làm gì bây giờ? Mình ko muốn quan hệ giữa chồng mình và 2 đứa em căng thẳng. Liệu mình có nên nói với em trai mình?