Xã em có ex từ hồi học PT. Bây giờ em í bỏ chồng, có con trai. Em thỉnh thoảng vẫn gặp em í trong các dịp đám cưới hay sinh nhật hội bạn PT của xã, cũng chả í kiến gì cả, vì em luôn tự tin ở mình. Xã em thì tỏ vẻ thương cảm cho em í, kêu là số em í khổ.
Nhưng bây giờ em thấy em í hơi vô lý, vì hễ cứ có việc gì là lại gọi điện cho xã em nhờ vả hỏi han. VD như chuyện mua bán nhà, làm giấy tờ nhà đất. Mà việc này xã em lại i tờ chả biết gì, toàn là em lo từ trước tới nay. Em hoàn toàn tin tưởng xã em, vì xã em trả lời đthoại với ex trước mặt em rất đàng hoàng, y như một người bạn bình thường, cho nên em không có giận gì xã cả. Có điều em thấy ghét em kia, vì thiếu gì người để hỏi, cứ phải hỏi xã em?
Theo các mẹ em có nên bắn tin qua những người bạn PT của xã mà thỉnh thoảng em vẫn gặp, cho em kia biết là đừng có gọi điện cho xã nhà em nữa hay không? Nếu có, bắn tin thế nào cho khéo?
Nếu các mẹ là bạn PT của xã mà em nhờ nhắn đó, các mẹ sẽ nghĩ gì về em? nghĩ gì về xã em?
em từ trước tới nay luôn tôn trọng xã, không bao giờ can thiệp vào việc xã đi chơi đi nhậu ra sao. nên nếu các mẹ là xã em, các mẹ biết chuyện thì có giận em là can thiệp vào việc của mình không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đang nói chuyện mà có mặt vợ:...
Hôm nào ngồi tỉ tê với chồng hỏi han về cô...
chị hãy bắn tin kiểu đấy khi sự việc đi xa hơn 1 tí.Mới thế này đã nói biết đâu chị kia trong lúc giả đùa...
Thì mình...