Có mẹ nào vừa ly hôn nuôi con một mình muốn đi đến một nơi khác bắt đầu lại cuộc sống của hai mẹ con thì chia sẻ với. mình đang bế tắc nhưng không biế
Như mình đã nói ở trên. Mình kết hôn được hơn hai năm thôi. Vc mình nhìn ngoài cuộc sống viên mãn, hai vc công việc ổn định sống gần gia đình nội ngoại, hiện có 1 con gái nhỏ hơn một tuổi, nhưng chồng mình là người ghen tuông bệnh hoạn, lúc nào cũng nghi ngờ ghen tuông vô cớ, không tôn trọng vợ. Mình rất mệt mỏi, mình không chịu đựng nổi nữa. Nhưng giờ ly hôn mình cũng không thể sống nổi ở nơi này vì gia đình mình cũng tan vỡ, bme mình cũng đã ly hôn chịu bao nhiu điều tiếng, phải khó khăn lắm mình và mẹ mới vượt qua được dư luận để sống tiếp thì giờ cuộc hôn nhân của mình lại nvay. Mình sẽ ly hôn và nuôi con một mình nhưng mình không biết đi về đâu để bắt đầu cs của hai mẹ con nữa. Các mẹ hay cho mình lời khuyên với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1