Em sinh năm 90 ạ. mới đầu 2 vc cũng chưa muốn cưới đâu, còn đủng đỉnh vì muốn lo cv ổn định. Nhưng gia đình giục quá mà lại tính kiếm tý vốn làm ăn. Thế là xúc tiến luôn ạ!!!!!


Trước thì em bán mĩ phẩm THEFACESHOP làm ở đấy lương cao nhưng áp lực quá tối mắt tối mũi suốt ngày tăng ca. Nghe lời bạn e vào làm cho 1 cty đa cấp. Làm ở đấy vui học hỏi đc nhiều điều nhưng mà tiền thì mãi chả có, vì mình phải mời người mà khoản đấy thì e mù dở lắm. Cưới xong e chán quá thế là ở nhà luôn. Bây giờ chỉ sợ bố mẹ chông biết đang thất nghiệp. 2 vc thì ở thuê dưới Hn. Chán quá các mẹ ạ.


Em lấy giầy dép về bán qua mạng nhưng chẳng ăn thua gì cả.


Ôi sắp tết rồi em cảm thấy bí bách quá đi mất ấy. Chẳng biết tương lai sẽ tn nữa


Buồn lắm thôi