Có mẹ nào thấy khổ vì chồng có tiền mà mình ít tiền không?
Chào các mẹ. Mình là viên chức quèn, thu nhập tb 7-8 tr/ tháng. Trước đây mình nghĩ là mình không nhiều tiền nhưng có thời gian chăm con. Đáng lẽ h này mình phải hạnh phúc vì chồng làm ăn được, sau bao chờ đợi thì con yêu đã ra đời. Con mình được 2 tháng tuổi. Chính vì chồng hơn 1 năm nay có tiền nên bi h lại buồn vì bị chê là lắm bằng cấp mà không có tiền. Có mẹ nào đồng cảnh ngộ không vào đây chia sẻ với mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn làm ra đủ tiền tiêu cho mình và tiền sữa cho con là...
Mình thì chán mỗi bc, tối ngày ko nói được 1 từ nào ngoài 2 chữ tiết kiệm. Bực hết...
Người dưng hay người thuơng yêu, chồng làm có tiền thì mừng chứ nhỉ, giờ cứ tập trung chăm sóc con đi mẹ nó, muốn...