Chuyện giống của mình đầy nhan nhản trên diễn đàn nên mình cũng chẳng muốn đi sâu chi tiết làm gì cho mệt mắt mọi người. Mình chỉ tóm tắt thế này. Con mình gần 3 tháng. Hôm mình đi đẻ phải mổ cấp cứu vì đẻ khó và nằm viện 4 ngày. Xuất viện về nhà mình lọ mọ vào mạng và túm được nội dung giai nhà tí tởn tán tỉnh gái. Đau hơn là xem chat log, thời gian chat chit ấy là lúc mình hoặc đang lên cơn co trong bệnh viện, hoặc đang bị sốt vì nhiễm trùng vết mổ. Vì bệnh viện không cho ng thân ở lại nên giai về nhà chat chit và thậm chí qua nhà em nó chơi. Hậu quả chuyện này cũng như các câu chuyện phổ biến khác: dập đầu xin lỗi, chối là không có gì nghiêm trọng, chỉ là chơi bời, xin cho cơ hội, bla bla... Khỏi nói mình đau thế nào, sữa gần như không có. Sau khi suy nghĩ kỹ và cân nhắc mọi khía cạnh mình nói chuyện bình tĩnh với giai và cùng thống nhất là bỏ qua, mình không nhắc lại và giai không tái phạm.
Nhưng (lúc nào cũng có chữ nhưng) mình lại vô tình túm được bill điện thoại của giai và biết giai vẫn gọi cho em ấy, dù không nhiều nhưng với lời hứa cắt đứt liên lạc thì giai đã phá vỡ. Niềm tin bị dẫm bẹp đang trong quá trình xây dựng lại thì đã bị giẫm thê thảm thêm một lần nữa.
Mình muốn nhờ mẹ nào làm ở Viettel giúp mình lấy call log của giai trong mấy tháng vừa qua. Mình muốn biết rõ để quyết định nên sống tiếp hay trả tự do cho giai. Mình thuộc giống thù lâu nhớ dai, không có chứng cứ xác thực thì mình không thuyết phục được chính bản thân mình nên mong các mẹ giúp cho. Cảm ơn các mẹ nhiều. Hixx...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Quan trọng là bạn thấy bạn muốn gì,...
Mình cũng quất cho một lần giờ tởn rồi. Mình...