Từ trước đến giờ e chưa bjo post bài hay commen bất kể vấn đề gì trong mục tâm sự cả. Thế nhưng hôm nay e vô cùng bức xúc và ức chế về chồng mình.
Chuyện là thế này các mẹ ah. Thằng con e (năm nay 4 tuổi ah) nó mới có 1 xe chở gỗ, trong xe có 5 thanh gỗ, nó cứ bảo 6 thanh. E mới bảo 2 mẹ con mình cùng đếm xem mấy thanh nhé, được 5 cái thôi nhưng nó nhất quyết 6, hix. E bảo 1 vài lần rằng đây là 5 nó k nghe và bảo k p, sau 1 hồi nó gọi bố nó sag khóc rồi tức rồi hét. Rồi nó ném đồ, e bảo ngoan k mẹ đánh đấy, nó lại càng ném các mẹ ah ,e tức quá tét cho nó 1 phat vào đít, nó đánh lại mẹ 2 mẹ con cứ như thế mấy phát thì chồng e bảo hơi tý là đánh con, đánh để cho sướng mình ah, nó đang tức lại còn đánh nó p dỗ nó chứ....oong con được thể lại càng hét to và đánh mẹ, e điên quá đánh nó phát nữa. Thế là chồng e chửi e là con chó các mẹ ah. E điên quá bảo mày mới là con chó ấy (từ bé cho tới giờ e chưa bao giờ chửi bậy thế ah)Chồng e bảo lúc đầu nó có 6 thanh nhưng bị mats 1 thanh còn 5 nên nói dối nó là 6 để nó khỏi tức và k bắt đi tìm. E bảo 5 là 5 k thể bải con là 6 được,mầu xanh k thể dậy con là màu đỏ đc. Sẽ làm con nhận thức sai.
Có mẹ nghĩ tnao về vans đề này ạ. Có mẹ nào bị chồng chửi là con chó chỉ vì con hư mà mắng con k ah.