có mẹ nào đang sống chung với anh chị chồng cho em lời khuyên với ạ
Gia đình em đang sống cùng gia đình anh chị chồng. Em thì sắp sinh bé rồi, nhà anh chị thì có 2 đứa: 1 đứa 3t và 1 đứa mới gần năm và có cả ông bà lên trông nữa. Nói chung là em thấy rất mệt mỏi, mặc dù ăn riêng nhưng mà em bầu bí mệt suốt ngày nghe tiếng bọn trẻ con khóc với quát mắng e đau đầu lắm. Chưa kể mỗi lần nhà có khách hay bố mẹ chồng lên thì em lại phải nấu nướng dọn dẹp. Sắp tới em sinh thì mẹ em lại lên nhà nữa. vô hình chung là nhà lúc nào cũng sẽ đông đúc ồn ào. Có mẹ nào đang sống như thế ko ạ? Sau này phải làm thế nào để ôn hòa mọi thứ. Chứ em nói thật là e cũng chán lắm rồi, nhiều khi mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi mà ồn ào lắm.:((.