Chồng em là người khá chu đáo với vợ con, đồng thời cũng rất ga lăng với nhiều phụ nữ khác. Trong cơ quan, nhiều người cũng nói là ảnh ga lăng lắm. Các mẹ trên này nếu có ai khen chồng mình vậy thì các mẹ thấy thế nào ?


Chuyện là vầy: người anh bà con của chồng em có 1 người bạn ở Đà Lạt, người bạn này có đứa con gái mới vào đại học ở TP HCM. Ông này nhờ chồng em tìm giúp phòng trọ cho con gái, lúc biết được em rất là buồn nhưng nhắm mắt cho qua. Mấy lần ảnh chở nó đi tìm nhà, cuối cùng cũng tìm được. Ừ thì thôi em nghĩ đến đó chắc xong chuyện rồi. Nào đâu ông đó còn nhờ chồng em xem điện đóm nhà đó thế nào. Em rất rất buồn, nhưng cũng cho qua. Hôm qua ảnh mời mấy cha con người đó qua nhà ăn uống, lúc đó có mẹ em và mẹ chồng ở nhà luôn. Em cũng nói chuyện khá là bình thường, nhưng lúc mọi người về hết, chồng em cũng đi theo mấy người đó, chở họ đi mua sắm vật dụng trong nhà, thì em đã không bình tĩnh được nữa, em nói với mẹ chồng là con không chấp nhận chuyện chồng con chở con bé nào đó đi kiếm nhà trọ, MC em cũng nói cái tính ảnh vậy ráng chịu đựng. Nhưng thử hỏi các mẹ trên này xem có ai chịu được không ?


Em gọi cho chồng em thì ảnh nói đang đi siêu thị mua đồ, em bực quá nói sao họ không tự đi mà anh cứ nhiệt tình quá làm chi vậy, thì ảnh tắt máy luôn. Cơn bực tức đã lên đến đỉnh điểm. Một lúc sau ảnh về, 2 bà mẹ ngồi khuyên là nếu vợ không thích thì đừng làm, ảnh nói dù có cả chục người nhờ ảnh cũng sẽ giúp, em nói không bỏ cái tật đó thì ly hôn. Theo các mẹ, em nên xử lý thế nào ? chứ cái tánh đó của ảnh dù trời đánh cũng khó mà bỏ được. :(