Có mẹ nào có chồng nhưng vẫn phải nuôi con một mình không?
Chào các mẹ! Mình đã lấy chồng 4 năm và có một bé gái 3 tuổi. Hai vợ chồng mình sống ở Hà Nội, và không có ông bà ở gần. Chồng mình vì yêu cầu công việc nên thường xuyên đi công tác xa nhà, cứ đi từ đầu tuần đến cuối tuần về một hôm rồi lại đi. Ở nhà gần như chỉ có 2 mẹ con nuôi nhau. Mình hiện vẫn đi làm công sở, sáng đưa con đi học, đi làm rồi chiều tối lại đón con ở lớp về. Mình gần như chẳng đi đâu giao lưu gì được vì lúc nào cũng vướng con. Nhiều lúc thấy rất cô dơn và mệt mỏi. Mình cứ tự hỏi không biết các mẹ khác ở hoàn cảnh như mình xoay sở cuộc sống như nào. Không biết có mẹ nào có hoàn cảnh tương tự như mình không có thể vào đây góp ý cho mình chút với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1