có mẹ nào có chồng như em ko, mang tiếng lấy chồng về để chồng làm trụ cột gánh vác gia đình nhưng ko. em và ck cũng yêu nhâu gần 4 năm mới cưới, lúc yêu thì chồng em nay đây mai đó vì làm xây dựng, dân công trình lương chán lắm, lúc thì nợ lương lúc thì công ty vỡ nợ chứ chưa nói là chậm lương. gia đình ck cũng ko khá giả, ck em đi làm ngày đó đc lương thì cũng gửi về nhà, em chẳng bao jo lấy 1 đồng từ người yêu, nhiều khi về hanoi thăm ny em còn fai đưa tiền thêm cho tiêu, vì em vẫn đi học nhưng em làm du lịch nên làm thêm kiếm cũng đủ sống và học hành.


em cưới năm 2013 giờ có con gái gần 2 tuoi, ck em về hanoi làm lương thấp đc 8tr 1 tháng thì công ty nợ lương vài tháng mới trả đc 1 lần mấy triệu thì tiền ông đi đám cưới, đt, xăng xe, cũng hết thỉnh thoảng còn rút ví vợ, lúc thì đưa em đc vài 3 triệu, làm vất vả nợ lương lại nghỉ đi làm cty mới, từ ngày ra trường đi làm chồng em chuyển tới 5-6 công ty mà ko ra sao. chồng em ít nói ì ạch, cái j cũng kệ, còn lười, suốt ngày chỉ game, em cũng đi làm từ sáng tới 9h tối, em sinh xong gồng mình lên đi làm từ lúc con 2 tháng, vắt sữa ra để ở nhà cho mẹ ck chăm con, em tham công tiếc việc nhưng nói thật nếu ko tham việc thì hàng tháng tiền nhà trọ, điện nc cũng tầm 3tr, tiền ăn uống sinh hoạt, sữa bỉm cho con. mà đợi vào chồng chắc em chết quá.


ngày cưới ck em cũng ko đưa đc cho em đồng nào từ mua nhẫn,chụp ảnh...cũng tiền em. chồng dc vài đồng thì em bảo thôi gửi mẹ ck đi còn sắm sửa đồ.


2 vc em chắc chưa đi chơi riêng đi cafe vs nhau chắc từ ngày cưới, ngày xưa cũng chẳng bjo đi, ck em ko bjo chủ động, ì ạch, em nghĩ vì nghĩ vợ lo được nên ck ko lo gì, dm xin lỗi các mẹ e nói bậy nhưng em rất vất vả, lúc nào cũng lo cơm áo gạo tiền nhiều khi em quá sức quá em muốn bỏ quá các mẹ ạ.


nhất là đợt này em đang muốn mua lô đất trong đà nẵng. để em tính sau này em làm khách sạn hoặc bán coi như bây jo 2vc mua lấy mảnh để lấy mục đích phấn đấu cày cuốc mà trả nợ, nhưng ko, em bảo xem dự án, cũng ko fai nhắc mới xem còn ko vẫn game và game. đi làm về thì lười, nhiều khi em muốn 2 vc đi ra ngoài chơi đổi gió nếu lúc nào đi làm về sớm vì con bé giờ gửi bà ngoại ở quê.


nhưng ko chồng em làm j cũng lề mề, có bữa cơm nào em ăn xong cũng fai trước ck em gần 2 tiếng, ck em vua ăn còn game rồi tivi. em chán lắm. ko sua đc ko nói dc,nói lại cùn


quay lại chuyện mua đất, em hỏi có mua ko, có quyết ko, cũng ko nói, cứ im, ko ý kiến, như người dưng, em nghĩ bây jo còn trẻ có gì sau này nó lên giá thì may ko thì 2 vc cùng nhau cố gắng, làm ăn bây jo fai liều. tiền mua em cũng lo chư em có cần ck em lo, mà thật sự ck em nó cũng ko lo gì cả. vay mượn em có khả năng chi tra được, bây jo em chỉ cần ck ok mua hay ko em còn biết đường mà cũng ko ý kiến, lầm lì như tự kỷ ấy.


em bảo làm gì cũng ko, nhiều khi đi làm lương thấp kêu vất vả lại đi công trường e nói vậy thì về nhà em tìm việc cho làm lương cũng bằng còn hơn nhưng cũng ko chịu, em làm gì cũng ko ý kiến, cững mặc kệ.


em đau đầu lắm, thật sự em lấy ck về như này đe làm gì, bố em bảo ko thể để nó như thế mãi đc, mình mày lo sao được hết. bây jo vì con chứ em cũng mệt quá đi mất, mà em làm tất cả cũng chỉ nghĩ cho gia đình chứ em có ăn vào mồm 1 mình đâu. em đi làm từ lúc bầu tới lúc đi đẻ luôn ko nghỉ 1 ngày, mà có hôm bầu to vượt mặt chồng vẫn còn đi nhậu nhẹt vs bạn bè để vợ đi làm về đêm hôm đi xe máy một mình, 9 tháng bầu ck em đón em đc mấy ngày...nói chung ck em vô tâm, ko tâm lý, ko cần biết vợ ra sao chắc em chỉ có chết đi nó mới qtam xem em đã chết chưa