Tôi lấy chồng đã được 11 năm ca 2 quen nhau ở 1 đat nươc xa lạ biết bao khó khăn chồng chất , cuộc sống ko dc như mơ ước sinh cháu đầu dc 3 tuổi chồng tôi phải về nước vì lý do cư trú, con nhỏ phải gửi trẻ đi làm mới có thể bảo lãnh anh qua đoàn tụ, nhưng ko phải đi,lam la đon dc dòng dã 7 năm trời bit bao,khó khăn thân gái bươn trải nuôi con , phải vượt qua bao cám dỗ nếu ko có tình yêu dành cho anh tôi nghĩ minh ko thể vượt qua dc , cho dù o nha anh mở cty nhung van 1 mực chỉ muốn sang với mẹ con khi nao anh cũng nói vợ anh vất vả anh thương lắm , nhưng ai bit đâu trong thoi gian anh ve Việt Nam! Đó bit bao nhiêu cô gai nhẹ dạ tin anh , theo anh ..


Anh kinh doanh ve linh vuc du học rồi ma xui sao đua học sinh do cty anh đua sang nhâp học lai cặp với anh , nó bit anh co gd nhung vẫn theo còn tu hào anh chỉ yeu minh no la cuoi cung , luc đâu anh con noi đoi tac lam an , nhung lam an ji ma xưng hô với nhau la vợ chông toi nghe dc ma đung tim .. Rồi mỗi lần nhắc đến nó la tôi bị đanh ko thương tiếc.. Tôi van muôn líu kéo gd của minh với bao năm vất vả , để rồi toimquyeets định về vn 1'thơii gian do 2 bên gd khuyên ngăn lên bỏ qua cho anh , anh muốn tôi sinh thêm con va cũng đạt dc ước muốn của anh . Tôi đã có thai nhưng dc 2 tuần tôi phải quay về nơi tôi đang sống , 1 mình tôi với cái bụng xoay sở nơi đất khách1 thân 1 minh vượt can , cứ nghi bit như vây anh càng phải thương tôi hơn vì lần có thai này có thể anh sẽ dc sang đoan tụ gd . 5 tháng khi con tôi ra đoi anh đa co tấm vida doàn tụ trên tay .. Nào ngơ anh sang dc 1 tuần bắt đau tật cũ tái phát jio anh công khai với bồ trước mặt toi , luc chưa sang dc anh ngọt nhạt bao nhieu .. Thì khi sang đến nơi anh chửi rủa tôi dánh ko thương tiếc, mỗi ngày anh ngán cho tôi 1 tội .. Đến ko có tội nữa anh dùng mail của mình vào trang kết bạn dưa ảnh của toi len để vu oan cho toi , anh đòi ve Việt Nam! Choi bang dc khi moi qua dc 4 tháng roi anh ve 2 tuần 2 ngươit đó hẹn nhau vè đi choi dây đó khi anh quay sang tin nhắn trong dt còn ko thèm xoá .. Tôi đoc dc thật sưh chán nản muốn ly hôn . Tôi đã tin nhầm ngươi chon nham chồng nhung anh ko chịu còn nói phải dày vò tôi tôi chỉ bit om thang nhỏ 1 tuổi mà khóc .