Chồng em và người con gái đó yêu nhau 5 năm rồi nhưng không biết sao họ chia tay khi mỗi người đang ở một nơi. Sau đó chồng em quen em và chúng em quyết định kết hôn khi yêu nhau được 2 tháng. Đến giờ là được gần 2 năm rồi em đang mang bầu đứa con đầu lòng. Vì nhà chồng em và nhà người con gái đó gần nhau với lại họ cũng chơi với nhau từ bé lên bây giờ mỗi dịp lễ tết ngày nghỉ là cả bọn ( họ chơi một nhóm rất đông) lại họp mặt tụ tập. Em đã cố gắng để có thể ngồi nói chuyện vui vẻ nhưng xong em lại có cảm giác giả tạo em không biết mình nên kệt bạn hay kết thù với người đó, mỗi khi nghĩ đến chuyện quá khứ em lại thấy bị ám ảnh và sợ họ tình cũ không rủ cũng đến. Nghĩ ngợi nhiều em lại thấy mệt mỏi và khổ tâm em nên làm gì để cho có thể thoải mái khi đối mặt đây? Vì bọn em còn phải gặp nhau nhiều em cũng không muốn lúc nào cũng trong trạng thái nghi ngờ sợ hãi nữa.