Lúc em đang ngồi viết ra những dòng này cũng là lúc chị đang tiến hành ca mổ. Em biết chị rất vì chị khóc với em cũng nhiều pk? Cố lên chị nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chị biết không mấy ngày nay nhà mình ai cũng lo cho chị đấy. Anh tư bận thế mà lúc nào cũng gọi điện hỏi em về chị, xem chị ntn.
Chúc cho chị sớm bình phục sau ca mổ này nhé. Thứ 4 tuần sau em về em sẽ lên thăm chị. Lúc đó chắc em lại được nhìn nụ cười của chị rồi. Chị biết không hôm trước thấy chị khóc mà em sắp khóc theo đấy. Phải vui lên chứ vì nhà mình sắp có dâu mới rồi mà, chị lại được " bắt nạt" em dâu mới nhé.:Rose::Rose: