Tôi vẫn tự hỏi vợ tôi kg biết ghen hay là tôi kg đáng để cô ấy quan tâm , nhiều lần tôi đã cố tình làm ra vẻ dấu dấu diếm diếm như cài pass vo điện thoại , hay là nói chuyện điện thoại với ai đó một cách lấp lửng... như vẫn chẳng làm cho cô ấy để ý được . Có những lúc vui vui tôi hỏi " em kg biết ghen àh " , cô ấy cười cười tinh quái nói " anh ai mà thèm " ( thế mới đau chứ ) những câu nói như đùa vui của cố ấy là tôi chợt nghĩ " ơ hay , hay là mình mất giá thật rồi !!!???" . Gần đây những sự nhạt nhẽo trong gia đình đã khiến tôi nghĩ " chắc là mình phải ngọai tình thôi , vừa khẳng định lại giá trị của mình , vừa để chứng minh với cô ấy rằng nếu kg quan tâm đến tôi thì cô ấy sẽ mất tôi đấy " nhưng chính tôi cũng sợ các bạn ạh , tôi sợ chính tôi sẽ kg thoát ra được trò chơi mà mình bày ra những nếu kg làm 1 cái gì đó chẳng lẽ tôi cứ phải sống khắc khoải như thế àh , tôi rối lắm ??? kg biết có nên thử 1 lần xem sao hay kg ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Ah, rốt cuộc thì bác...
mà ngoại tình với ai bay giờ nhỉ?nhỡ hiv thì toi à?hay nhận ca axits thì vui.ai biết...
Ôi họ...
Biết rồi còn phải hỏi! Nhỡ chẳng may, kì tích xuất hiện thì lại lòi ra quái thai à?