Mình cưới vợ được 2 năm rồi... có 1 con gái 11 tháng. mình giờ vẫn yêu vợ nhưng cũng ko thể tha thứ được nhưng gì vợ mình gây nên. cưới được 2 năm thì khoảng 11-15 lần cô ấy đòi ly hôn. còn viết đơn nữa. mỗi lần như vậy mình rất thất vọng và ức chế. Vợ mình còn hay đem chuyện gia đình bên nội về kể, ăn không nói có. nói xấu gia đình chok, nói xấu chok với bạn bè.
Khi cưới ông bà cho ở riêng: ông bà nội nói với mình là cho 2 vợ ck cái nhà. và mình đã nói lại với vợ ông bà cho cái nhà. ( nhưng ông bà chưa nói trước mặt vk mình ) đến khi mình mở cửa hàng kinh doanh, 2 vợ ck chuyển qua cửa hàng ở. ông bà lấy nhà lại cho thuê và thu tiền nhà. ( lấy tiền lo cho anh trai mình chuẩn bị cưới vợ ) mình đã nói lại với vợ, lúc đó kinh tế 2 vợ ck đang khó khăn. nhưng vợ mình vẫn đi nói với bạn bè rằng ông bà nội tham lam, cho vợ ck cái nhà mà tiền cho thuê nhà lại lấy lại ( tiền thuê 2 tr ).
Anh rể đầu tư mình 500tr để kinh doanh ( chị mình quản lý ) chị còn đưa mình 1 cây vàng ( 35tr) cho mình nói e cứ mạnh dạn làm đi, nếu lãi thì trả lại cho chị. thua lỗ thì chị cho em. và chị nói em làm đi. chi đầu tư cho em, để sau này chị còn có ít tiền nếu có vấn đề j lo cho cháu. mình đã nói lại với vợ tất cả. và khoản tiền chị đầu tư để có phần trăm lợi nhuận của cửa hàng. vợ mình vác đi nới xấu là bà chị ck tham làm. đến cái cửa hàng của em cũng lôi vào cấu xe.. trong khi đó mình mở cửa hàng chỉ có 100tr trong tay. tất cả nhờ chị tao dựng nên. khi vợ em bầu. chị em đã chăm sóc quan tâm, mua quần áo bầu, chuẩn bị đồ cho cháu đầy đủ. và còn vác bố mình và anh mình đi nói xấu. đến bản thân mình cũng bị nói xấu trên face.
Đợt này mình còn phát hiện vợ mình nói xấu mình tồi tệ hơn nữa. ăn không nói có với gia đình nó về mình và gia đình mình. nói theo kiểu nhà mình đối xử quá tệ bác với nó. trong khi ông bà , anh chị mình đều quan tâm đến mình, chăm sóc và vun vén cho mình. đẻ mẹ ck nuôi ăn, bế cháu, nấu cháo đêm cho. hôm để mẹ ck ở lại đêm chăm mấy ngày... nhà có j ăn ngon đều gọi vợ ck về ăn và tồi tệ hơn nữa, hôm đó ông bà gọi về ăn vịt quay, vợ mình về kể với nhà nó là nhà mình để cho nó miếng vít bé bằng cái móng tay nhục không bằng 1 con chó, trong khi ăn mình đã gắp cho vợ mấy miếng, và vợ ăn luôn cái đùi vịt con bé con nhà mình ngậm chơi. cả gia đình chưa bao giờ mắng mỏ 1 câu nào cả. ( ông bà lo mẹ ck nàng dâu nên cho ở riêng luôn, ông bà còn lo chăm cháu, bế cháu.)
Vợ mình còn về kể gia đình vợ là mình suốt ngày đòi tiền lương nó phải đưa cho mình nữa, theo kiểu là mình đòi lương nó làm được bao nhiêu phải đưa về mình, rồi bảo nuôi chok nuôi con. từ ngày cưới đến giờ không đưa cho vợ đồng nào. trong khi tháng nào mình cũng đưa 3tr. tháng ít thì 2tr. ( khi mới mở cửa hàng vốn ko có nhiều, nên đưa ít ) và đến giờ mình kiếm 1 tháng trừ hết chi phí đi cũng đc 10tr ( tiền nhà , tiền điện, tiên nước, tiền mạng, tiền ga, ... mình đểu chi trả hết, khi mình đi hà nội học kinh doanh, kiếm mối hàng, lại nói nuôi chok ăn học, khi đó mình ở nhà chị, a chị nuôi )mà về nói mình vậy đó, đến nỗi giờ ông bà bên vk ko coi mình ra j cả, khinh thường mình.
Bản thân mình thì lười công việc nhà... nhưng là 1 người có chí hướng, không phải bất tài vô dụng, kiếm được tiền và có 1 chút đầu óc, công việc nhà mình nói với vợ rất nhiều lần là có j cứ sai anh đi làm cho. a lười và cũng bận việc cửa hàng.
còn rất nhiều chuyện mình kể ko hết được. đợt gần đây nhất 2 vợ chok cãi nhau. mình đưa ra vấn đề để lo cho con gái mình, ( con bị Viêm gan B lây từ vợ), nhưng vợ mình nỗi khùng lên, tự ai, rồi đòi về nhà , ly hôn và ở riêng..về đến nay được gần 1 tháng. trừ mình qua thăm con nói chuyến ra thì cũng ko nói j cả... ko gọi điện or nt với mình. thấy kiểu lạnh nhạt. và bản thân mình cũng vậy chán thất vọng. ngày vợ về. bố mẹ vợ qua nc với bố mẹ mình. nói kiểu giọng điệu và cách nói coi thường bên nhà mình. mình rất ức chế. chỉ muốn ly hôn. nhưng lo cho con bé con nhà mình. đến giờ gần 1 tháng vợ cũng ko ý ới j mình hết. mắc dù mấy nay có qua nhà thăm con đã nói chuyện bình thường lại. mình thấy vợ kiểu ko còn quan tâm, ko cần thiết đến gia đình. cảm nhận thấy có lẽ có 1 người nữa.
có lẽ mình là người nhu nhược. nhưng vẫn muốn hy sinh cho con gái để có 1 gia đình. nhưng vẫn muốn ly hôn, ko chấp nhận được 1 người như vậy. sống với nhau 2 năm mình đúc kết vk mình " không xứng đáng làm mẹ, không xứng đáng làm vợ, và không xứng đáng làm con dâu)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tại sao khi biết vk hay...
Trường hợp vợ cậu thực sự xấu...