Các mẹ , các chị thông thái ai có kinh nghiệm chia sẽ giúp e với: tình hình là người yêu e ( 36 tuổi, em 27 tuổi) sang năm cưới rồi. nói chung anh ấy đối với e rất tốt, còn về gđ e thì chưa biết cách lấy lòng các cụ lắm ( vì anh ấy k đc khéo léo cho lắm) . Vấn đề e muốn hỏi mọi ng là anh ấy có tính rất lạ, k biết những người con trai khác có như thế k, mà khi nào anh ấy có chuyện quan trọng là e gọi k đc vd : như lần anh ấy ôm rất nặng e gọi điện liên tục từ sáng cho đến mãi chiều mới gọi điện lại nói vài câu, rồi đến chuyện cv tiền nong khó khăn thì e gọi cũng k đc, cứ mất tăm cả nữa ngày, vì bt bọn e cứ 1h ,2h đồng hồ là gọi điện cho nhau (vì 2 đứa ở xa mà) . E nghĩ nếu có việc j cũng chia sẽ cho nhau chứ, dù k giúp đc nhưng cũng biết ng ui mình đang ntn? e cũng nói nhiều lần, rồi giận 2, 3 ngày k thèm nghe máy, nhưng lần sau anh ấy có việc j lại vẫn thế. anh ấy nói k muốn e lo lắng, anh tự giải quyết đc.( e có cái tật hay nghĩ linh tinh) . K biết do tai e trẻ con hay tại anh ấy khác tính nữa.