Có gia đình người phụ nữ làm dâu và chính con trai ruột được cư xử như thế này
Mình cũng có 1 chuyện muốn chia sẽ với các mẹ, mình đã chứng kiến nhiều năm kể từ khi mình dọn về đây ( thấm thoát cũng ngót 7 năm rồi )...Mình ko thể hiểu được người phụ nữ và cả ông bố được gọi là mẹ chồng, ba chồng họ suy nghĩ thế nào, đôi khi mình nghĩ liệu anh xã của người làm dâu kia có phải là con ruột hay ko nữa ...( nhưng cái này thì mẹ chồng chứng thực là con ruột rồi, chỉ có cách cư xử thì ko phải dành cho con trai, con dâu thội...)
Xin được phép đổi tên người phụ nữ làm dâu và anh xã....
Chuyện kể từ thời đôi vợ chồng trững tuổi và 2 đứa con tuổi thành niên , ngay từ nhỏ cách đối xử với thằng con trai đầu lòng làm mọi người đánh dấu hỏi rất nhiều , so sánh với con trai út thì 1 trời 1 vực, nhưng dù gì đó cũng là 2 đứa trẻ vị thành niên mọi người cũng chỉ nghĩ là chắc tại gia đình nào cũng thương con Út hơn thôi...
1 Ngày xanh mát đôi vợ chồng trững tuổi đã làm mai, đà ghép đứa con trai trưởng của mình phải cua bằng được con bé phụ bán hàng ở dưới nhà ( vì lúc ấy họ đang cho thuê nhà , và người ta thì buôn bán sỉ về các tỉnh rất đắt hàng ) người con trai trưởng rât hiền và đôi khi hiền quá đâm ra khờ luôn ý... nghe lời mẹ và họ cũng có tình cảm với nhau , hơn 1 đôi tình nhân trẻ năm sau kết hôn và tất nhiên người thuê nhà sẽ ko được tiếp tục thuê nhà nữa , còn lại 1 cô dâu mới về nhà chồng phải bắt đầu những ngày tháng gầy dựng sự nghiệp cho nhà chồng bằng những gì mình đã học, đã có được trong nhiều năm tháng phụ bán cho người ta ( vì hầu hết mối lái là do cô này nắm )
tưởng chừng lấy chồng thành phố sẽ đỡ hơn sẽ có cơ hội giúp đỡ bố mẹ ở quê. Nào ngờ còn cực hơn thời đi làm thuê cho người ta nữa...
Muốn kể tiếp quá mà buồn ngủ...thôi thì khiếu lại mai tiếp tục kể nhé...sorry bà con
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kịa người ta, có phải ai cũng giỏi văn đâu, có phải ai...
Chí phải...