Mình đã lập gia đình gần 01 năm. Mình và ông xã quen biết nhau nhiều năm, sau đó yêu nhau được 02 năm thì cưới. Có thể nói là mình nhận lời yêu và cưới là do Anh ấy rất yêu mình, chiều mình hết mực nhưng trong thâm tâm mình thì luôn cảm thấy Anh ấy không có gì cho mình ngưỡng mộ, ngoại hình bình thường, công việc bình thường, trầm tính và hơi thụ động.
Khoảng thời gian trước ngày cưới mấy tháng, do bất đồng quan điểm về chuẩn bị cưới mà mình và anh ấy cũng hay cãi nhau. Thời gian đó mình có đi công tác nước ngoài (Châu Á) và gặp gỡ một đồng nghiệp nam tại văn phòng bên đó, Anh ta hướng dẫn bọn mình trong đợt công tác và dẫn bọn mình đi tham quan nữa. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng mình có ấn tượng rất tốt về anh ta. Mình và anh ta cũng có nói chuyện nhiều nhưng anh ta cũng không thể hiện sự quan tâm đặc biệt nào cho mình. Sau khi kết thúc chuyến đi công tác đó, không hiểu sao mình không muốn về nước tí nào, ngày chia tay Anh ta nhìn mình với anh mắt rất lạ.
Mình về VN rồi nhưng trong lòng luôn nhớ về Anh ta, sau đó bọn mình cũng chỉ trao đổi email hỏi thăm nhau thôi. Thật sự lúc đó mình đã muốn hoãn đám cưới để bình tâm lại, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị, người lớn cũng đã nói chuyện với nhau, mình cứ thế mà bước vào cuộc sống hôn nhân. Chồng mình đến giờ vẫn rất yêu chiều mình và cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi, mình luôn bảo mình phải cố gắng yêu chồng nhiều hơn nhưng sao mình vẫn rất hay nghĩ đến anh ta, mong gặp lại anh ta. Mình cho rằng tình cảm của mình chỉ là cơn "say nắng" và sẽ mau trôi qua nhưng sao mình "say" lâu vậy, mình không biết phải làm sao để quên anh ta đi. Cho mình lời khuyên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cũng như...
Tranh thủ...
Lấy nhau về tắt thở càng nhanh"
Thậm chí anh kia cũng ko hề có tí tín hiệu nào thể hiện là anh...