Có chồng ai như chồng e? Các chị cho e lời khuyên với ah.
Hai vợ chồng e bằng tuổi nhau, đều 32 tuổi. Nhà cũng gần nhau. Lấy nhau từ năm 2011 đến giờ, đã có 1 thằng nhóc 5 tuổi. Hiện giờ e đang mang bầu gần đến ngày sinh. Ck e cao to, có sức khỏe. Hai vợ chồng e đều là giáo viên cấp 2. Chồng e có làm thêm sửa chữa máy tính. Nói chung cũng gọi là có chút tài vặt. Nhưng lắm tài cũng lắm tật. mà cái tật lại nhiều hơn cái tài. Thật sự e rất buồn và chán nản. Chồng e là người cũng có mỗi quan hệ rộng, thích chơi thể thao, thích nhật nhẹt, hát hò. Một khi đã ra khỏi nhà là ko cần quan tâm gì đến gia đình, ko cần biết là sơm hay muộn. Sau những cuộc nhâu, rồi hát hò, ck e thường về rất muộn. Có ai rủ ck e đi nhậu là ck e cũng đi, rất hiếm khi từ chối. Nhiều khi không ăn cơm nhà cũng ko gọi điện cho vợ biết. mặc dù e đã nói rất nhiều. Tiếc của e lại măm cơm nguội. Không những thế ck e còn rất thích chơi bài ( chơi sâm), nhiều lần đi chơi thâu đêm đến sáng mới về, nếu sớm cũng phải 2-3 sáng mới về. Giờ ck e lại thích chơi bi a, chơi bi, a tiền ấy ah, thường thì đi từ tối đến gần 1h đêm mới về. Mặc dù e nói rất nhiều nhưng vẫn không thay đổi. chỉ được tầm 3-4 hôm ngoan rồi lại đi. E có kể chuyện cho bm chồng nhưng bm chồng can thiệp cũng ko ăn thua. Mẹ ck e hiền wa không nói được. Còn bố ck e thỉnh thoảng cũng đi chơi bài như thế. Chuyện tiền nong kinh tế thì lại đau đầu hơn. Khoảng gần 1 năm gần đây, ck e ko công khai tài chính với e. E có hỏi thì ko nói còn cáu, ko vừa ý. Cơ quan chuyển tiền lương vào thẻ, các khoản thanh toán tiền hàng của ck e cũng hầu như qua thẻ, nhưng nhiều lần ck e xóa tin nhắn đi ko cho e biết. Và lương và tiền làm thêm cũng ko đưa cho vk. Lương của e thì e tự giữ. Tiếp đến chuyện sinh hoạt vk ck. Trước khi e có bầu thì chuyện này rất thất thường. Mặc dù chồng e vẫn khỏe mạnh, nhưng việc này rất thất thường. nhiều nhất có khi cả tháng chả làm cái nào.
Ck e hay thức khuya, làm muộn, làm việc không khoa học. lúc người ta làm thì ck em chơi, còn lúc người ta ngủ nghỉ thì ck e làm việc. Khi e mang bầu giờ gần lúc sinh, chỉ làm duy nhất 2 lần, đều do em chủ động ép buộc. Mà đứa trước e bầu thì vẫn làm bình thường, và ko dùng bao. Nhưng lần nay khi vợ chồng quan hệ, ck e lại mang bao ra định dùng. e bảo không phải dùng, thì ck e thôi. Cũng có lúc e nghi ck e có bồ bên ngoài. nhưng e chưa có chứng cớ cụ thể. Em cảm thấy rất thất vọng về ck mình. Đã nhiều lần khuyên nhủ nhẹ nhàng, nói nặng cũng ko nghe. Em có nói to, mắng chửi ck e cũng ko bảo sao, như em tự độc thoại ấy. E là người ko để bụng, ko giận lâu nên giận dỗi vài hôm là em lại thôi. Nhưng khi nghĩ lại e hay buồn một mình. Khi ck e ở nhà thì e nhờ việc gì vẫn làm. Vk bầu ko làm được gì vẫn cơm nước cho vk. Nhưng cứ ra ngoài là ko biết đường về.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nào ae mình chui vô chăn xem nhỉ:))