Có chị em nào biết uống bia...nhậu thì mời vào đây chia sẽ.
E mở topic này để cho những chị em nào cũng biết nhậu thì vào đây chia sẽ,rồi sẽ cho chị của em đọc vì chị ấy uống bia và rượu ghê lắm.Cách đây vài năm nói phụ nữ mà nhậu là nhìn thấy ghê chứ sao bây giờ em thấy phụ nữ nhậu là chuyên bình thường.Đi làm thấy mấy chị trong cty ai cũng biết uống bia và uống rất được nữa là khác mà em làm trong ngân hàng đó.Cứ ra đường nhìn vào mỗi quán nhậu thì mỗi bàn đều có phụ nữ.Chị em thì cứ hay đi tiệc tùng và chị làm sếp nên cứ đi ngoại giao và hầu như 1 tuần chị uống hết 5 ngày rồi.Chẳng biết phải khuyên và giúp chị ấy bớt như thế nào.Không phải chị quậy gì đâu nhe vì chị cứ đi tiếp khách hàng và cty cứ tổ chức party nhưng e sợ sẽ ảnh hưởng tới gan và mất sức khỏe nữa.Các chị cứ cho em ý kiến nhe.
Mình vì công vc cũng hay phải đi uống với đối tác...Nhưng thường là mình ăn nhiều hơn uống...hihihi...Dân gian gọi là phá mồi đó...Thực ra uống bia đều cũng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ thì ngửi mùi đã thấy sợ. :D
Hợp lý,hợp lý:D
chị em phụ nữ khi uống tớ nghĩ nên biết kiềm...
Chị của bạn chắc phải do tiếp...
Đàn ông uống rượu đã nguy hiểm, bê tha rồi, em thì chỉ khi nào phải "hy sinh" mới uống thôi, em thề, em đảm bảo em...
Mình là mình ghét ngồi quán nhậu lắm luôn. Bia thì tối nào cũng làm với chồng...