Chào các mẹ,


Mình hiện nay có bầu được 9 tuần 2 ngày rồi. Mình yêu bé lắm và mong mọi điều tốt nhất cho bé.


Có điều ngay từ ngày đầu có bầu đến giờ chồng mình đã làm mình buồn khổ rất nhiều. Mới có bầu được 9 tuần nhưng mình đã phải vào viện cấp cứu 2 lần vì bị động thai :( Hiện tại mình buồn rất nhiều và không có người để chia sẻ nên đăng ký vào forum này mong có thể nhận được những lời khuyên tư vấn và đông viên từ các mẹ.


Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được là chồng mình yêu trẻ và mong muốn có những đứa con cả. Mình và chồng mình lấy nhau đã được hơn 2 năm nhưng em bé của mình cũng nằm ngoài mong muốn của chồng mình. Mình và chồng bằng tuổi và mình nghĩ đó là 1 trong nhưng nguyên nhân chính dẫn đến những mâu thuẫn của 2 vợ chồng. Trong khi chồng mình con ham chơi và không muốn vướng bận con cái thì mình rất yêu trẻ con và không muốn có con muộn để ảnh hưởng đến sức khỏe của con (mình và chồng năm nay đều 28 tuổi rồi).


Vợ chồng mình ở nước ngoài và không có người giúp việc. Khi mình biết có bầu được 1 tháng thì có ngỏ lởi nhờ chồng làm đỡ việc nhà nhưng đáp lại là câu "em mới có bầu 1 tháng mà làm thấy ghê" làm mình cảm thấy bị tổn thương rât nhiều. Do ráng làm việc và học hành nên mình bị ra máu và phải đi cấp cứu lần thứ nhất. Ngay cả đến giờ mỗi lần gọi chồng thì đều nhận được giọng càu nhàu và bộ mặt nhăn nhó.


Gần đây chồng mình mới bị công ty sa thải vì nghỉ ốm mà không có giấy phép và phải đền tiền cho công ty 1 số tiền khá lớn. Mình cũng đã động viên chồng rất nhiều vì nghĩ giờ kiếm việc lại cũng không khó. Nhưng từ khi nghỉ ở nhà đến giờ thì chồng mình hoàn toàn là 1 người ăn không ngồi rồi. Ngày nào cũng lo chơi game và down film cả ngày. Tối đến thức đến 5,6 giờ sáng còn sáng thì thường ngủ dậy vào lúc 1 giờ trưa! Vì mình đang học thạc sĩ rất bận rộn nên cần ngủ sớm để sáng dậy đi thi nhưng thói quen sinh hoạt kiểu này của chồng làm ảnh hưởng đến mình rất nhiều và mình stress vô cùng vì không ngủ được. Mặc dù có chồng sống ở bên cạnh nhưng ngày nào mình cũng đi ngủ 1 mình và tự chăm lo mọi việc về sức khỏe và ăn uống.


Mình biết nếu có đem những chuyện này ra chia se với mẹ chồng thỉ rồi mẹ chồng cũng tìm ra vô số ly do để bênh vực chồng chứ không bao giờ quở trách gì. Mình cũng sống xa gia đình và bố mẹ nên cảm thấy vô cung cô đơn và lo lắng khi đang mang bầu mà ngày nào cũng stress và buồn như thế này :( Đối với mình con là 1 báu vật mà ông trời ban cho mình, là mong ước từ rất lâu của mình. Mình phải làm gì để tốt nhất cho con mình bây giờ hả các mẹ?


Cảm ơn mọi người đã nghe mình tâm sự.