Có bao nhiêu chuyện bạn có thể nói với Vợ/ Chồng bạn?
Chào mọi người mình đã tham gia diễn đàn này cũng lâu nhưng toàn vào đọc bài viết của mọi người thôi, vì thực ra văn của mình cũng kém nên đôi khi cũng chả biết diễn đạt gì, viết gì. Nhưng hôm nay mình mạo muội viết đôi dòng tâm sự của mình mong mọi người cùng cho ý kiến nhé:
- Khi quen nhau, là bạn bè của nhau có rất nhiều câu chuyện để nói
- Khi yêu nhau người ta có thể nói cho nhau bao nhiêu là thứ, từ những điều đơn giản nhất đến những việc khó khăn cần giải quyết
- Vậy thì tại sao khi cưới nhau rồi, sống với nhau rồi, có con cái cùng nhau rồi có những câu chuyện dù rất đời thường thôi lại khó nói cùng nhau đến vậy?
Em cũng thế, cứ luyên thuyên suốt từ chuyện cơ quan, chuyện nghe được...đến lên Wtt... :); chồng em toàn nghe thôi, ít kể lại, mà chồng cũng ít chuyện...
Mình cũng vậy,chuyện j 2 chong cũng tsu với nhau,rồi nói ra ý kiến mỗi người,về tiền bạc cũng vậy.Nhiều lúc nhiều chuyện kg nên nói cũng lọt tọt nói...
truoc mat thi minh khong the noi duoc.vi quua nhieu dieu can noi thi lai quen sach.toan viet ra giay khong thi nhan tin vao dien thoai.nhat la nhung luc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lúc đó con ngủ rồi, 2 vc nằm ôm nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng lại hun...